Ðề: Ôi, đúng là trong đầu em vài tháng gần đây lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền và tiề hic tâm trạng cũng y như mình, đau đầu vì tiền mà mình lại 1 nhóc 3 tuổi & sắp sinh nữa đây này, tháng này đã lập 1 bảng chi tiêu xem hàng tháng tiền của mình nó đi đâu hết, vấn đề là ko đủ tiêu chứ chưa dám nói gì đến tiết kiệm
Ðề: Ôi, đúng là trong đầu em vài tháng gần đây lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền và tiề Chuyện cơm áo gạo tiền thì ai cũng phải đối mặt mà mn
Ðề: Ôi, đúng là trong đầu em vài tháng gần đây lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền và tiề Bạn giống mình thế, tháng nào cũng quay chóng cả mặt với 2 đứa con nhỏ, tiền chẳng đủ tiêu.
Ðề: Ôi, đúng là trong đầu em vài tháng gần đây lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền và tiề Tiền ơi tiền.............................................
Re: Ôi, đúng là trong đầu em vài tháng gần đây lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền và tiề Chị thử nghĩ xem có cách nào chuyển hướng kinh doanh không chị ạ. Đau đầu quá vì tiền, thì hoặc tìm mọi cách (gồm cả việc đề nghị chồng chi tiêu như kiểu của mình hoặc gần gần như thế), hoặc phải tìm cách tăng thu nhập. Hoặc cả 2 càng tốt. Nếu chị không phải đi làm công sở, thì kiếm quanh nhà xem có chỗ nào ngồi bán trà đá được không. Cái này dễ, ít vốn, mà lãi. Lại không phải đi ship hàng. "Dồn vào chỗ chết thì nó sẽ sống" - Một trong những triết lý của tập đoàn em làm đấy chị ạ. Cố gắng lên chị. Hãy tự nhủ rằng, năng lực của mình là vô hạn
Ðề: Ôi, đúng là trong đầu em vài tháng gần đây lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền và tiề kinh tế khó khăn nên vấn đề cơm áo gạo tiền luôn là vấn đề quan tâm của mỗi gia đình hiện nay mà mn... cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhà công việc kd của mình mấy tháng nay cũng ỳ ạch quá
Ðề: Ôi, đúng là trong đầu em vài tháng gần đây lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền và tiề năm nay kinh tế lại buồn mà , mong cuối năm sẽ khởi sắc
Có con vào nó ngốn 1 khoản lớn lắm mn ah. nhà em giờ 1 tháng chi ra 1 khoản giúp việc trông em bé, 1 khoản ăn dặm, bỉm sữa, Y tế... ngót ghét cộng thêm 10trieu/ tháng.
Cuộc sống thực tế thì không còn 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng nữa mn ah. nếu lấy nhau rồi mà mái nhà tranh thì thành tim đen luôn.
chia sẻ vơi mn,cùng tâm trạng ,mình thì có 1 nhóc gần 4t rồi,nhưng thu nhập để mà sinh hoạt cho gđ nhỏ thì vân thoải mái,có điều cả năm nay rồi bme ck mình qua ở cùng( ong bà k có lương hưu) ,bố ck mình bị K ,đên giơ mỗi tháng cư viện,thuốc......abcxyz các đợt điều trị môi tháng mất khoảng ngoài 30tr,quá sức lao động của vc mình quá ,nên mây tháng gần đây mình cũng " đau cái điền " vì tiền quá Nhưng vân fai lạc quan lên thôi,mình lạc quan để còn động viên chông chứ,phụ nữ là ng quyết định mọi không khí trong nhà, fai cố mà vui vẻ để anh xã bơt mỏi mệt trên chặng đường chèo lái gđ
Ôi, em giống mn rồi. Lúc nào cũng nghĩ đến tiền thui mà em thì chỉ có tiêu chứ k có kinh doanh thêm như mn đâu
C giống e à, e bầu bí nhiều khi thèm cốc chè, cốc nước mía hay hoa quả j cũng chẳng dám mua. Mà ck thì hoang lắm cơ.
đúng rồi mn,nhưng là việc chẳng đừng mà ,hazz nhiêu khi nghĩ về tiền mà muốn khoc quá ,hự hự ...... nhưng mà bạn mình hay an ủi ,"lúc khó khăn nhưng khi vượt qua rồi sẽ là những điều tốt đẹp." AQ vậy đi ....
Hì, em cũng giống mn nè. Em đang bầu bí cũng thèm ăn lắm nhưng chẳng dám mua gì ăn ngoài ăn bữa chính ý. Chồng em nhiều lần cứ hỏi; Em mang bầu mà k thèm ăn gì ah? Nếu k mua được để chồng mua cho. Hic, nhưng nghĩ đến tiêu tiền nên lại thui. E thương chồng đi làm vất vả nuôi vợ con lắm ạ