Ðề: Có rảnh, chúng mình.... yêu nhau cho bận đi anh ^^ Đặt gạch: Nam 76 xịn đét chưa một lần đổ.. vào ai (có vẻ hơi ngoa nhỉ? Cơ mà thật đấy) Nhà khu bệnh viện Nam Thăng Long (là út ít nên ở với bố mẹ) Nghề nghiệp kinh doanh (chuyên sx, bán buôn lẻ trang thiết bị BHLĐ) Cao trên 1.7, nặng 65, thân hình hoàn toàn bình thường, có phần hơi khỏe một tí Chẳng hiểu duyên số thế nào đến h vẫn lẻ loi một mình ôm chăn ..
Ðề: Có rảnh, chúng mình.... yêu nhau cho bận đi anh ^^ Chị đi rải gạch khắp nơi vầy ) thế mà kêu làm mối cho em , dỗi rồi
Ðề: Có rảnh, chúng mình.... yêu nhau cho bận đi anh ^^ đặt có hai chỗ à mà nói đặt khắp nơi mà bí bách quá h biết làm sao nữa thì cứ la lên ai biết thì giúp thôi
Ðề: Có rảnh, chúng mình.... yêu nhau cho bận đi anh ^^ ông anh chị ak? đúng bẳng tuổi chú em. Cơ mà chú ấy có 2 đứa con rồi ))
Ðề: Có rảnh, chúng mình.... yêu nhau cho bận đi anh. Đó đó, nàng xem có chàng nào vợt được thì vợt đê. ^^
Ðề: Có rảnh, chúng mình.... yêu nhau cho bận đi anh. Ha Ha , con trai là phao hay dây thòng lọng hay sao mà quăng hay ném lung tung được hả bạn ơi , hài quá .
Ðề: Gái ĐỘC THÂN.....toàn thân có ĐỘC. ^^ cóp nhặt đc bài thơ hay hay gửi các chị em nghe cho zui: Như cá vào chậu thật buồn Tớ không lấy vợ ở suông bởi vì Lấy vợ chẳng được thứ gì Để cho thân xác não nề héo khô Vợ vốn lạ hoắc lạ huơ Nhất định không để bây giờ… chủ ta! Thơ quyết ế của FA (Ảnh minh họa) Nhất định không để làm bà Vung tay chỉ chỏ làm ta muốn khùng! Vợ là cái thứ... người dưng! Bí, bầu khác giống nhưng chung một giường Vốn là “người lạ qua đường” Làm sao ta để dễ dàng trói ta? Không cùng mẹ chẳng cùng cha Cho nên không thề cùng nhà với nhau.
Ðề: Có rảnh, chúng mình.... yêu nhau cho bận đi anh. ha ha, chị yêu, đổi tên và nội dung rồi đấy ạ. Em hốt nhất cái màn vẫy cờ bật đèn xanh phía dưới của chị đấy. \ Mai ọp mảnh k chị? ở khu vực nào ới em, 2 chị em ta đi chơi
Ðề: Có rảnh, chúng mình.... yêu nhau cho bận đi anh. Hehe. Chi doi lai xem co hop phong thuy khong. Bit dau vot dc anh zai nao. Haha. Không thấy các anh í ới nên chị em em phải tự xử thôi. Bảo sao các bác ê vợ. Khà khà
Ðề: Gái ĐỘC THÂN.....toàn thân có ĐỘC. ^^ up cho topic vì cái tít giật gân , trâu bò gì cũng chết ))))
Ðề: Gái ĐỘC THÂN.....toàn thân có ĐỘC. ^^ Hehe. Thanks mn. Tit giat am am roai ma chua thay ho bao cao chon nao chit ca. Hehe.
Ðề: Gái ĐỘC THÂN.....toàn thân có ĐỘC. ^^ "yêu em anh dám không" mà? Không yêu,em có liệu là đấm anh =))))))
Ðề: Gái ĐỘC THÂN.....toàn thân có ĐỘC. ^^ Mình nghĩ không ai dám kết luận mình độc thân, chẳng qua là chàng hoàng tử chưa đến mà thôi! Chúc các bạn sớm gặp một nửa của mình !!!!
Ðề: Gái ĐỘC THÂN.....toàn thân có ĐỘC. ^^ chúc chị sớm gặp đc người yêu liên thông lên làm chồng nhé hihi , em cũng quê chị hai năm tấn đây
Ðề: Gái ĐỘC THÂN.....toàn thân có ĐỘC. ^^ Yêu còn không có làm sao lỡ đấm ạ. [-([-([-([-([-( Hehe, chưa thấy có anh nào dũng cảm để chích độc chị ạ. =))](*,)](*,)](*,)
Ðề: Gái ĐỘC THÂN.....toàn thân có ĐỘC. ^^ hú hú, chích đi, chích rồi say, rồi đơ, rồi lơ tơ mơ bị chị Bim xích vào nhà. hí hí