mềnh cũng ế. nhưng mềnh ko cảm thấy có vấn đề gì. độc thân vui tính. chơi vui. nói nhiều. cũng tếu táo kể ra cũng hơi hơi kén đấy vì ko thích là thờ ơ lắm ngoài ra cũng hơi bị thích giai đẹp cách đây hơn năm cũng bị 1 em giai kém 5 tuổi cho say nắng. nhưng với tinh thần vì tương lai sau này nên thôi thế là thôi say goodbye 30 vẫn độc thân. nếu ko gặp duyên. ko cố. lấy cho mình- ko phải cho ng khác. ^▽^
Còn quá trẻ để nói mình ế mà. Con gái chẳng sợ ế chỉ có con trai thôi. Biết đâu đấy trên đường đời tấp nập vẫn có đứa đăng đi tìm mình. Ế vẫn sống vui, sống tốt mà. có nhiều thời gian dành cho bản thân
Mới 25 thì sao mà ế nàng ơi Hồi tớ 25 tuổi cũng thấy chông chênh ) Nhưng mà lấy chồng luôn năm 25 tuổi