E hiểu tình cảnh của chị, chị gái em cũng đang trong giai đoạn bom nổ chậm . không sao chị ak, duyên số hết cả. căn bản là chưa đến với mình thôi. chậm nhưng chắc chị ak. chúc chị sớm tìm được 1 nửa yêu thương và có 1 gia đình bé nhỏ
Em giới thiệu cho chị nhé. Chẳng biết sao mà mới đi gặp 1, 2 anh về xong các a cứ 1 đi ko trở lại. Chắc các a thích xinh mà mình thì bình thường thôi. Mà mình cũng thấy dửng dưng nữa. Thôi thì cả 2 bên đều chưa đến duyên. Mà năm mới sắp tới này mình cũng xem qua cái tử vi thấy nói dễ lấy chồng hơn. Hi vọng là sẽ có thay đổi.
Quan niệm các a zai ở Việt Nam muốn lấy gái trẻ để tiện đường sinh nở. Tuổi của mình đa số sẽ bị loại ngay từ vòng...mua hồ sơ rồi chứ nào dám lọt vòng gửi xe. 30 đổ xuống thôi. Trừ những a đã 1 lần đò thì các a cũng hay nhắm đối tượng "quá lứa lỡ thì" như mình 1 phần vì họ cũng e ngại con anh con tôi con chúng ta. Mà các e trẻ chưa gì thì cũng khó chấp nhận các anh. Nhưng gái quá lứa họ cũng hơi ngại chuyện con riêng phức tạp. Thành ra cái vòng luẩn quẩn chằng đi đến đâu. Tây nó lại khác. Nó ko nặng chuyện phải lấy vợ trẻ. Trên 40 vẫn đẻ tốt. Họ coi trọng tính tình sở thích lối sống có hợp nhau ko là họ tiến. Họ cũng ko coi trọng chuyện đi bước nữa hay chưa. Cảm thấy ko hợp là bỏ. Ko cố sống "vì con" như mình. Ở mình thì ly hôn là chuyện "đáng xấu hổ" nếu gia đình, xã hội biết. Nên nhiều người không dám sống thật với bản thân. Chính vì xã hội có cái nhìn ko đúng về người đã ly hôn nên cũng có cái nhìn lệch lạc về người phải làm vợ 2 khi chưa từng kết hôn. Ôi, tóm lại toàn sống vì người khác, vì xã hội. Ước gì mình ở Tây. Thì có lẽ giờ này ko ôm gối 1 mình thế này....hic...hic...
Ơ mà em gái em nó năm nay cũng 25 rồi mà nó cứ bảo đang muốn chơi đã chưa cần lấy chồng các chị xem thế có được không chứ. bảo không chịu nghe người iu thì không có mà cũng không có đi chơi.
2 năm mà chưa tìm được nàng ơi, thôi cứ nới lỏng lỏng ra thấy họ hiền hiền thương mình là được, còn lại thì cả 2 cố gắng là hòa hợp được thôi
Lang thang thế nào lại vào đây đọc bài của bạn! ko biết bạn tìm đc người ưng ý chưa? Thôi ko nên kén chọn, cứ quý nhau lấy về yêu nhau hết bạn ạ nếu người ta có tình!