2 bạn trai trên nói rất chuẩn đấy! Mình cũng đồng ý như vậy! Người ta không thật lòng với bạn. Chắc chắn là như thế. Nếu bạn dứt ra được, thì vẫn còn nhiều người hợp với bạn hơn và xứng đáng với bạn hơn. Nếu cần thì mình sẽ giới thiệu cho bạn, một người hiền lành, tốt tính, chưa vợ, công việc ổn đinh, có duyên, nhưng chẳng hiểu vì chưa gặp duyên hay sao mà đến giờ vẫn chưa rước được em nào về dinh!
thuc ra doc song bài viêt cua chi e thấy sao ma nó giông e qua ta ko là về cá tính và cach suy nghi vi lam luc e da chung kien canh dua bạn danh vk nó e thấy sôc va sợ cung tung trai qua 1,2 mối tình nhưng chẳng ra đâu cả e da yeu 1 ng tận 9 nam va bjo van chua quên thú thât e bị sốc va nhớ mãi cái ngay ấy e cung ko muốn cái cảnh sống như vây khổ sở nhung vi me e cung giục e quá chung môi lan e lam sai gì me toan la rầy e thui khổ lắm biet bao gio cho mi lấy đc ck đây co phuoc thi co ck rồi e cung khoc thât nhiều luc yêu thì thât là đẹp nhưng lúc lấy nhau co ở trong chan moi biet có rận e phải làm sao đây chuc chị sớm tìm đc ng thương.
chị bằng tuổi cô giáo em, cô em rất giỏi, đã tiến sĩ rất lâu rồi, cuối cùng cũng mới lấy chồng, lấy anh này là việt kiều nhưng đã có 1 đời vợ, đã ly hôn và có 1 con trai riêng, nhưng thấy cô rất hạnh phúc. Chị hãy sáng suốt quyết định nhé, đừng có tin lời người kia làm gì, còn rất nhiều con đường mình có thể đi mà!
Từ thực tế bản thân e chỉ khuyên chị ko chỉ tìm hiểu ng sẽ lấy làm ck mà phải timvhiêủ cả gia đình nhà ng ta kĩ vào. Chúc chị hạnh phúc
Cuối cùng thì cô vợ ko chịu được nữa đã làm đơn ly dị rồi. Tòa đang thụ lý đơn. Anh ta biết ko thể hòa thuận với vợ nhưng vẫn như là sợ mất những gì đang có: Tài sản, nhà cửa phải bán và chia nhiều. Đến lúc vợ nó làm đơn rồi thì biết ko còn đường nào khác, anh ta lại muốn nuôi mối quan hệ với mình để làm 1 phương án dự phòng? Trong khi đôi lúc vẫn đi tìm người khác (xem có hơn mình không). Dạo này vợ nó vứt con ở nhà nên a ta dành thời gian cho thằng bé nhiều. Mình cảm thấy bị bỏ rơi. Chưa kể đã lừa dối mình hết lần này đến lần khác để vay tiền (ko biết bao giờ trả). Hết lần này đến lần khác. Lúc thì nói là xây nhà (dẫn mình đến 1 cái nhà đang xây mà thực ra là của hàng xóm, a ta có mua 1 miếng đất bên cạnh thôi) lấy cớ đang dồn tiền xây nhà để sau này trả nhà đang ở cho vợ cũ, chỗ nhà đang xây là chung cư mini xây cho thuê và a ta sẽ ở đó nếu lấy vợ khác. Cớ để lấy tiền là: Trả công thợ, lắp cửa, lắp điện.... nhiều lý do.... A ta quá xảo quyệt và mưu mô. Siêu lừa đảo.Lúc mọi chuyện lừa vỡ lở thì lại kêu thực ra tiền để mua máy móc làm xưởng, lúc lại bảo cho bạn vay. Con người giả dối và thủ đoạn, lừa lọc đến thế. Bây giờ cầm của mình số tiền lên đến cả trăm triệu rồi. Ko hiểu sau này có lấy anh ta chắc cả đời ko biết lúc nào bị lừa nữa. Bố mẹ mình biết chuyện gia đình anh ta thì kêu mình là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Rồi can thiệp quá sâu vào chuyện của mình. Đi ra khỏi nhà thì gọi điện liên tục. Mặc dù mình ra ngoài còn có nhiều việc khác, thỉnh thoảng gặp a ta thôi nhưng lúc nào bố mẹ cũng cứ nghĩ ra đường là đi gặp anh ta. Liền thông tin với cô vợ. Mình cảm thấy bố mẹ ko tôn trọng mình. Đồng ý là ngăn cản nhưng chỉ nên khuyên bảo chứ ko phải là cấm cản như thế. Ngay cả chưa hiểu chuyện lại vu lên là mình phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Trong khi nếu ko có mình thì gia đình ấy đã ko thể hàn gắn từ lâu. Mình giận gia đình. Và cũng ko cho phép ai có quyền can thiệp vào những quyết định và mối quan hệ của mình nên ra ngòai ở. Thỉnh thoảng anh ta vẫn đến ăn cơm cùng mình. Nhưng có những lần mình ốm, ko nấu cơm được thì anh ta nổi khùng, rồi bảo vậy thôi a ta ra ngòai ăn tạm gì. Nhưng ko hề quan tâm xem mình ăn gì và đến mua gì cho mình ăn. Bỏ mặc mình như vậy. Mình bảo a ta vô tâm hoặc ko có tình cảm. Mình chỉ có 1 thân 1 mình, nếu có việc gì có khi chết ko ai biết. Thì a ta kêu đừng phán xét khi chưa biết. Biết a ta bận gì không? Mình bảo chỉ khi em phục vụ anh thì anh vui vẻ, còn khi ốm đau ko thể phục vụ thì a tỏ thái độ, và ko biết quan tâm. Con người chứ ko phải máy móc. Máy móc còn có lúc hỏng. A ta bảo xin em đừng dùng từ phục vụ ở đây. Nếu e thấy vậy anh ko phiền em nữa. Và mấy ngày ko liên lạc và nói chuyện nữa. Mình thực sự thấy mối quan hệ này ko ổn, ko thể tiến tới. Thấy nhân cách anh này có vấn đề. Chưa kể lần trước bố và em trai anh ta tự đến nhà gặp bố mẹ mình. Bảo anh ta có 2 đời vợ rồi. Thế nên mới có 1 con trai học lớp 11, 1 con trai học lớp 3. Vợ đầu ko chiu được bỏ đi, đến đời vợ 2 thì rất ngoan. Và ông bố ko bao giờ chấp nhận người con dâu thứ 3 bước chân vào nhà. Sau này bố mẹ mình cũng biết rõ là a ta đang làm thủ tục với vợ. Thì có vẻ tình hình cũng dịu đi chút, nhưng vẫn bảo kể cả nó có ly dị vợ thì mày cũng khổ thôi con ạ. Tóm lại là mình thực sự muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này. Lằng nhằng, phức tạp. Rối tung lên. Chả có gì chắc chắn và đảm bảo, ngay cả tình cảm của anh ta. Muốn chấm dứt, muốn 1 quan hệ đơn giản. Muốn anh ta nhanh chóng trả lại tiền cho mình để đỡ dây dưa.