Ðề: Gái ế tìm bà mối mát tay buồn nào hơn .... em nhỉ. Thấy nhiều ông tơ bà nguyệt giúp em chị cứ hi vọng em sẽ có tin vui để chị cũng có thêm niềm tin và hi vọng [/QUOTE] chặc tại em vô duyên í chị....
Ðề: Gái ế tìm bà mối mát tay chủ thớt không cần lo lắng đâu. Năm mới chúc chủ thớt sớm tìm được người như ý nhé.
Ðề: Gái ế tìm bà mối mát tay E có ông anh sinh năm 81, làm biển quảng cáo, quê phú thọ. C muốn làm quen k ạ? Inbox sdt c nhé
Lại sắp thêm tuổi rồi mà vẫn single, ủn topic lên lại vậy, mọi người xem có đối tượng nào giới thiệu nhé
ôi thấy chị lạc quan, em cũng đỡ lo thân mình, kém chị 8 tuổi mà mọi người kêu la kinh khủng quá, cứ như muốn ném ra khỏi cửa , chúc chị năm mới mạnh khỏe, vui vẻ
cùng cảnh với nhau, chúc em cứ luôn mạnh khỏe vì sức khỏe là khởi nguồn mọi thứ nhất là những độ tuổi này....hi. hạnh phúc là luôn kiếm tìm, chúc những người độc thân như anh và em cùng nhiều người khác sẽ may mắn trong mùa xuân mới!
lâu lắm mới gặp lại chị Hà, một người chị đã từng gắn bó với topic kết bạn trong diễn đàn, các bạn trong topic đó không biết h thế nào trên con đường đi tìm hạnh phúc. Chúc chị Hà một năm mới luôn mạnh khỏe và may mắn!
Cảm ơn em! Các bạn ở topic ấy giờ đã có gia đình gần hêt như Phu dung, kenzo...Em vẫn chưa tìm được một nửa của mình à, chị mong rằng năm nay em sẽ tìm được, chúc em sẽ hạnh phúc. Lấy vợ lấy chồng âu cũng là duyên số, nhưng cũng đừng kỹ tính quá. Em còn nhớ câu nói của chị khi tham gia hội không : "Hãy tìm một người hợp với mình, nếu không tìm được người như vậy hãy kết hôn với một người biết yêu mình rồi về mình sẽ tự rèn giũa bản thân để phù hợp với người đấy"
Cảm ơn những tư vấn rất thực tế và thiết thực của chị Hà.... rất vui khi biết thông tin của các bạn cũ trong topic "tìm bạn trai cho bạn" trước kia đã từng bước tìm được một nửa!
Ôi đọc lời văn của chị sao giống chị cùng cơ quan em thế cơ chứ, lại còn cùng 82 và hoàn cảnh cũng giống nhau nữa nên em phải nhảy vào "chia sẻ" Chị ý cũng thẳng tính lắm cơ. Theo "thầy phán" (không phải em nhá ) thì năm nay và sang năm cơ duyên tốt cho 82 đó chị, nên mình cứ thoải mái tâm lý thôi chị ơi.