Mod cho e nhờ đúng một hôm thôi, e tự close topic ! Tình hình là em đag làm nhân viên kế toán của một công ty thương mại nhỏ, lương hơi thấp. E được người quen của người quen giới thiệu một công việc trong một công ty liên kết làm thẻ atm,visa với các ngân hàng, công ty này hình như mới thành lập, e tìm kiếm thông tin trên web ko có. Em lên thỳ chị Giám đốc nói dăm ba câu rồi nhận luôn " hoang mang tập 1" Sau đó chị ấy nói mai đi làm luôn, cuối cùng chị mới nói là mang 1.5tr nộp tiền đồng phục và phí đào tạo nghiệp vụ "hoang mang tập 2" Em vừa học vừa làm nên 1.5tr ko phải là một khoản nhỏ, mất tiền đã đành mà lại thất nghiệp nữa thỳ đau khổ lắm, các mẹ tư vấn giúp em!
Ðề: Gấp, các mẹ giúp em!!! Ô hay Trò này tưởng chỉ các cháu sinh viên năm nhất vừa lơ ngơ lên mới bị lừa. Bạn đã đi làm rồi mà còn ngây thơ thế à Không bao giờ có chuyện công ty nào làm ăn nghiêm chỉnh lại phải nộp tiền đào tạo và đồng phục bao giờ, mà quá đáng nhất họ cũng sẽ trừ vào lương thôi
Ðề: Gấp, các mẹ giúp em!!! chớ có dại mà nộp bạn à, công việc chẳng biết có thấy đâu ko, tự dưng mất oan tiền mà còn thêm bực mình nếu ko ra gì nữa!
Ðề: Gấp, các mẹ giúp em!!! Mình nghĩ bạn có 2 lý do để từ chối công việc này Thứ 1: Không đúng chuyên môn, không giúp bạn nâng cao kiến thức nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm => không có tương lai Thứ 2: Chi phí đào tạo và chi phí đồng phục là cty phải đầu tư chứ không phải người lao động, cty nào mà NV vừa mới đi làm đã bắt đống tiền, dù tiền đó là tiền gì cũng ko phải là cty chuyên nghiệp (thậm chí là lừa đảo) => Bỏ qua, tim cơ hội khác. Mình nghĩ bạn nên chịu khó rèn luyện ở cty hiện tại để trau dồi kiến thức chuyên môn và đồng thời tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp khác đúng chuyên môn và có chế độ tốt hơn. CHúc bạn may mắn.
Ðề: Gấp, các mẹ giúp em!!! Chớ có dại mà nộp bạn ah. Mình nghĩ bạn nên bỏ luôn chả cần phải liên hệ gì với công ty lừa đảo như thế. Đồng thời, up tên công ty hay các thông tiên cần thiết liên quan để mọi người cùng cảnh giác và tránh công ty này ra.
Ðề: Gấp, các mẹ giúp em!!! Thanks các mẹ nhiều lắm ạ ... thực sự là em ko tin nhưng lại tiếc chế độ nên muốn tham khảo ý kiến của các mẹ cho sau này khỏi tiếc nuối ! Thật sự thấy người ta nói chuyện cũng tử tế lắm với lại e cũng chả nghĩ đến việc người quen của chị mình đi lừa mình hì!