Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Theo mình chị cứ kháng án nhiệt tình đi. Nếu làm con mà vào hoàn cảnh của chị mình cũng ước ở với mẹ. Bố mà đi bước nữa thì khổ thân cháu bé quá.
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN mình kháng cáo được rồi mà mẹ nó.cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé.mình thỉh thoảng lên đọc những lời động viên của mọi người ,mình vui lắm,hiii.giờ mình sẽ sống tốt để nuôi con thôi.thank cả nhà nhé
Ðề: gấp gấp lắm ạ.Các mẹ giúp em và con em với ,em cần KHÁNG ÁN Mình vẫn theo dõi topic của bạn. Mẹ con về được với nhau là tuyệt nhất rồi. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe và thật mạnh mẽ để chăm sóc cho nhau nhé.