Ðề: Ghét bạn của chồng Chắc do bạn chồng chị biết điều và cũng chơi được. Chứ e cũng đụng độ nhiều với bạn chồng, mà ko sao ưa nổi nhóm bạn thân từ cấp 3 (4 gái, 2 trai). Các bạn gái thì lúc nào cũng chỉ muốn nhóm đó là nhất, đi đâu cũng chỉ đi riêng gọi là "không gian riêng" haizzzz. Mà em nào muốn tham gia đâu. Giờ e tuyên bố là e ko liên quan gì đến cái nhóm đó hết, muốn làm gì thì làm, đừng lôi e theo. :d
Ðề: Ghét bạn của chồng em đọc chuyện của chị mà có đôi chút hài hước chị ah, chị đừng giận nha, em nói đúng cảm nghĩ thôi ah. em thì không có nhiều kinh nghiệm, không biết khuyên chị như thế nào, chỏ mong là chị sớm giải quyết được vấn đề của mình thôi
Ðề: Ghét bạn của chồng Mình cũng ghét mấy lão bạn chồng mình.nhưng mình thể hịe bằng cách vẫn đi ăn uống vui chơi cùng nhưng ngồi mình chả thèm nói chuyện,mình tỏ thái độ cho biết luôn...cũng nói hẳn với chồng là mình không ưa mấy lão i...vì lí do gì mình nói hẳn ra.mình nói đúng nên chồng mình k cựa lại đc mình nhưng mình cũng chả cấm đc ch mình chơi với mấy lão í...hai vch cũng mấy lần gây gổ vì thế rồi may thay sau khi sinh hai đứa bebsau này.chồng mình cũng ít chơi cùng dần và nhận ra ai tốt ai xấu nên mình cũng chả lo nữa....
Ðề: Ghét bạn của chồng e ghét bạn ny ạ 1 chị kia,đã biết e là ny a ấy rồi còn cứ nt lả lơi,ny e dc cái thật thà vô tư nên chả giấu e gì.E đọc dc tn thấy nghi ngờ liền vì chị ấy nt ny e ko nt lại...Em bực mình bảo luôn với ny là e ko thích chị ấy.CHị ấy đi nói xấu e với ny e,đen cho chị ấy là e biết hihi nên e tỏ thái độ luôn.Bảo e ko thích ng chuyên đi nói xấu,e ko tôn trọng chị ấy.Nên a cũng nên biết giới hạn...Ny e từ đó cũng chẳng chơi mấy với chị ý nữa.Ghét thói nói xấu ng khác.
Ðề: Ghét bạn của chồng mình cũng ghét vài loại bạn của chồng mình, không xứng đáng là bạn nữa kia.... không biết nói thế nào nữa, nhưng mình khinh ai là mình không muốn nc hay gặp gỡ gì hết...giả tạo
Ðề: Ghét bạn của chồng mình thì mình ko ghét ai cả, chỉ thích hay không thích thôi, mà đã ko thích thì mình phải nói luôn, tỏ rõ quan điểm cho chồng/ ny biết
Ðề: Ghét bạn của chồng chồng bạn có khờ quá không khi bạn bè như thế mà vẫn chơi cùng à lợi dụng bạn như thế thì chịu bạn ạ
Ðề: Ghét bạn của chồng hơ hơ, mẹ này giống mình thế. Cứ buổi chiều là phải hỏi có ăn cơm ở nhà ko để biết đường mà nấu cơm. hic hic
Ðề: Ghét bạn của chồng ghét!!!!!!!!!!!!!!!!! thoải mái và nhin nhận điểm tốt của họ thì chị sẽ có những cảm giác khác ngay thôi!
Ðề: Ghét bạn của chồng Ôi giời ơi, em mà đã ghét bạn của ny em, thì em bỏ luôn cả thằng ny lẫn bạn nó luôn. Sau này lấy về, yêu chồng mà ấm ức bạn chồng, điên lắm, ko chịu được. Tính em nóng, được làm gáo vỡ làm đôi luôn, hất luôn bát nước đi chứ ko giữ ..v.v...
Ðề: Ghét bạn của chồng Mẹ này giống mình rồi. Xã nhà mình có 1 số... thằng bạn gặp nhau là xác định r*** chè say khướt. Nhiều lần mình đã tỏ thái độ vs xã nên hạn chế gặp gỡ để r*** chè vs mấy thằng đó nhưng mà xã không thay đổi. Rồi một lần, không thể kìm chế được nữa mình lấy điện thoại của xã nhắn tin bày tỏ suy nghĩ của mình về 1 trong số mấy thằng đó. Xã nhà mình thì ko thái độ j, nhưng thằng đó thì không - thằng đấy lên FB xã nhà mình và nói mình thế này thế nọ (tất nhiên là status ẩn với FB của mình) và mình tự dặn lòng là mình sẽ không bao giờ tham gia các cuộc gặp gỡ bạn bè của Chồng nữa (Điều mà trước đây mình rất muốn + thường xuyên tham gia với Chồng) Mình biết cách xử sự của mình khi đó cũng có chút quá đáng (vì không soi xét mọi sự thật công tâm và theo nhiều chiều) nhưng một khi đã ghét rồi thì mình sẽ ngơ với mọi thứ có liên quan tới cái đống "shit" ấy.
Ðề: Ghét bạn của chồng Cùng hoàn cảnh với nhiều mẹ quá. Mình cũng ghét một cơ số bạn của chồng. Chồng vốn rất nhiều bạn nhưng thực tế chỉ là bè thôi chứ một người bạn để sống chết vì nhau thì chả có. Có những thằng bạn vay tiền chồng rồi lặn mất tiêu, chồng mình thì chả bao giờ mở mồm đòi trong khi chồng nhỡ nhàng vay tiền bạn thì ráo riết đêm ngày đòi. Rồi có người mồm cứ hở ra là kêu rằng chồng mình là bạn thân, việc nhà nó từ nhỏ đến to từ to đến nhỏ khi nó đi vắng thì đều đến tay chồng mình giúp đỡ nhưng khi chồng mình khó khăn thì 1k cũng ko thể vay. Xây nhà, mua ô tô, sắp tới là mua chung cư nhưng cứ mở miệng ra là kêu ra rả ko có tiền, toàn phải đi vay ăn. Mình cũng chả xác định là nhờ mơ gì nhà ấy nhưng mình ghét cái kiểu cư xử ấy. Ngẫm ra chồng mình thật "ngu" khi chơi với loại bạn đó