Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi sunflower_hcm, 7/1/2014.

  1. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    có chồng trong hoàn cảnh này mới thấy khó xử em ạ.
    CS đâu phải lúc nào cũng đc êm ả đâu.Chỉ sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,rồi nhỡ đâu sau này lấy phải ông khác còn ......sợ hơn ông này thì sao?!
     
    Đang tải...


  2. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,207
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    ko biết chuyện nhà mn giải quyết thế nào rồi nhỉ
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  3. huyenvinaphone

    huyenvinaphone Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    1,714
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    thật sự thông cảm với chủ thớt
    như mà phương án xử lý con kia cũng chẳng để làm cái quái j
    hết con kia lại có con nọ
    chỉ tiếc cho phận bác vớ phải thằng chồng lăng nhăng mà k dứt khoát
    bởi sao e nói vậy
    vì tất tần tật các thằng đàn ông hở ra là thích đá gà
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  4. ALG Toàn Cầu

    ALG Toàn Cầu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    khó xử thật đó, vướng vào con cái rồi nên càng khó dứt.
    theo em nghĩ thì chắc chắn nếu chị tha thứ thì sẽ có lần nữa
    và vì chị đang có kinh tế quá tốt nên anh ấy phải níu kéo chị hơn nữa chị lại sinh được thằng ku nữa
    thật sự em coi thường bọn đàn ông như vậy. ck em cũng khốn nạn ko kém, cao to béo khỏe hơn em nhưng phải ngửa tay xin tiền em, đã vậy lại còn ko coi em ra gì.
    Nếu chị còn thương iu ck mà không muốn bỏ thì cũng phải làm căng vụ này lên, ko bỏ qua dễ dàng và nhanh chóng được.
    Đọc được bài của chị , em cũng bức xúc thay cho chị.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  5. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Thêm vào câu cuối: Nếu có điều kiện :p
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  6. Mẹ Keem

    Mẹ Keem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/11/2012
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Cứ dặn lòng mình là tha thứ để cho con nó còn có bố nhưng nếu em ở hoàn cảnh của chị em cũng ko thể cho thêm cơ hội nào nữa cả. Người ta chỉ có sai 1 lần thôi đây lại còn đến lần t2 thì làm sao mà chịu được. Rồi lại còn lưu tên khác trong danh bạ, nghĩa là có tính toán :(. Thôi dù sao em cũng chúc chị sớm vượt qua gđ này, làm j thì làm nhưng phải chú ý đến sức khỏe bản thân chị ạ. Mình cứ ăn ngủ nghỉ để đảm bảo nhan sắc :)
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  7. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,937
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mình nghĩ không nên tha thứ, vì đã có một lần tha thứ rồi. Ngựa quen đường cũ bạn ạ, mình thì không chấp nhận như thế được, có sống với nhau làm gì khi trong đầu lúc nào cũng nơm nớp lo chồng phản bội, rồi nghi ngờ nhau, như thế sớm muộn thì chuyện gì đến vẫn sẽ đến, tình cảm không bao giờ lâu bên được.
    Bạn có kinh tế vững chắc vậy thì sẽ nuôi được con tốt, con cái là tài sản lớn nhất rồi, những người cha như chồng bạn cũng sẽ không bao giờ trở thành người cha có trách nhiệm tốt được
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  8. CHẢ BÒ ĐÀ NẴNG GỐC

    CHẢ BÒ ĐÀ NẴNG GỐC SỈ - LẼ ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    5,329
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    nếu e tha thứ được thì tha thứ đi, còn cảm thấy ko tha thứ được thì chia tay dứt khoát chứ đừng day dưa, nươời fai chịu khổ nhiều nhất là phụ nữ e ak
    chuc e có quyết định sáng suốt
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  9. Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Thân phận người phụ nữ, nhiều khi mình muốn chửi bới mấy con nặc nô ngoại tình, nhưng nghĩ lại mình cũng là phụ nữ ;(. Mẹ nó bỏ qua loại bẩn thỉu đấy đi, quan trọng là người chồng của mình thôi, nói chuyện thẳng thắn, giải quyết dứt điiem rồi tính tiếp mn ạ
     
  10. hoabachnhat_1707

    hoabachnhat_1707 Hoabachnhat

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Chị à, em nghĩ chị ko cần phải xử lý mụ đàn bà kia làm gì cho bẩn tay, hao tổn trí tuệ.
    Quan điểm của em thế này : trong chuyện ngoại tình này người có lỗi là chồng chị, anh ta đã tái phạm việc đáng kinh bỉ đó. Đó là bản tính trăng hoa, bay bướm rồi, ko với con này thì với con khác thôi. Quan trọng là chị đe chồng chị thôi. Lần này chị cần làm căng (nhưng đừng vội chia tay) phải nói rõ cho anh ta biết quan điểm của chị, nếu tái phạm thì tính chuyện ly hôn sau. Coi như cho anh ta cơ hội sửa đổi, làm lại. Chị nên viết giấy tờ cam kết gì đó, đưa anh ta ký, đại loại nếu tái phạm anh ta sẽ bị thiệt hại gì đó rất lớn về mặt tài chính chẳng hạn. Ko phải mình thực dụng, mình muốn tiền hay gì đâu nhưng phải có gì đó để khiến anh ta mỗi khi nổi máu lăng nhăng phải e dè. Đàn ông thường tự cho mình cái quyền được tìm kiếm sự mới lạ bên ngoài, và họ tự tin lắm, họ luôn nghĩ đàn bà sẽ phải lụy, phải nhẫn, phải chấp nhận và mềm lòng tha thứ vì ko muốn gia đình tan vỡ hay mang tiếng bỏ chồng. Vậy nên họ càng lấn tới, trong đầu họ luôn nghĩ " dù tao có ngoại tình thì mày cũng ko dám bỏ tao đâu, chỉ to mồm thế thôi"
    Chị em mình phải cứng hơn, rằng buộc bằng kinh tế để đối phó với những tên chồng như thế chị ạ
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  11. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,058
    Đã được thích:
    3,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    mẹ nó nói chuẩn đó...............................
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  12. Astérix

    Astérix Guest

    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, khổ thân mn
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  13. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,516
    Đã được thích:
    7,704
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  14. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Xin chia sẻ với mn. Thật sự nếu mình rơi vào hoàn cảnh giống mn thì cũng không biết phải làm thế nào, có lẽ mn nên đi đâu đấy vài ngày để tĩnh tâm lại rồi hãy quyết định cho sáng suốt mn ạ.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  15. Me_Soc_Con 2013

    Me_Soc_Con 2013 Banned

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Em đồng tình quan điểm vs bạn này. Mình phải mưu cao thì mới đe được chồng.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  16. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,058
    Đã được thích:
    3,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    sao giờ nhiều gia đình dạn vỡ liên quan đến người thứ 3 thế :(
    cảm thấy sợ rồi
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  17. linhsiu

    linhsiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,044
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    em nghĩ chị nên dẫn con đi đâu đó 1 thời gian cho khuây khỏa, chứ bây giờ mà ở đó đau khổ cũng k có tác dụng gì cả ạ, còn him, cứ mặc xác him ở đó, khi chị bình tĩnh lại sẽ có quyết định sáng suốt hơn ạ
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  18. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,749
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mẹ này khuyên nghe qua thì có vẻ thực dụng nhưng tớ tán thành. Làm gì thì làm cũng phải có tí quỹ phòng thân, lo cho con cái nữa. Bây giờ giận quá mà rũ hết thì thiệt mình thiệt con, còn hắn thì sẽ lại quay sang với con bồ ngay. Cố gắng tỉnh táo và tính toán 1 chút để lo cho con bạn ạ.
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  19. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,937
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Xã hội càng ngày càng đi xuống, ngày nào minh cũng đọc được những bài vê người thứ 3, chán hẳn
     
    sunflower_hcm thích bài này.
  20. one day

    one day Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    nghe tới ngoại tình là mình đã 3 máu 6 cơn lên rồi, sao lắm thằng đều và cũng nhiều con ăn sẵn thế k biết. xử mạnh tay vào mn ạ, mà xử cái lão chồng trước, vì k có con này thì có con khác mn ạ.
     
    sunflower_hcm thích bài này.

Chia sẻ trang này