Thì chia tay thôi chứ làm sao nữa? Mình cũng biết tình yêu thì không nói trước được, nhưng hãy nghĩ đến tương lại. Nghĩ đến suy nghĩ của bố mẹ bạn. Cũng vì thương con mới đưa ra quyết định như vậy thôi.
Theo m thì còn phải xem bạn trai mn tính nết ntn đã, nếu hiền lành tốt bụng yêu thương m thật lòng thì sao phải cứ nghe lời bố mẹ nhỉ? GĐ nào lấy nhau chẳng có vài và lần xung đợt, quan trọng là biết nhường nhau mà sống mới hp, còn xem cả gđ chồng thế nào nữa. Theo m, b cứ tìm hiểu kỹ và đưa ra quyết định đúng đắn. Qtrong nhất là hai bạn yêu thươgn nhau thì chứng minh cho gđ thấy và quyết tâm sống với nhau thật hạnh phúc là bố mẹ mừng rồi. M có mấy cô bạn cũng gđ phản đối mà giờ chúng nó hạnh phúc lắm - qtrong là anh chồng hiền lành và yêu thương vk con, chịu khó .... nhé, chứ ko cẩn thận vào anh chồng chơi bời thì miễn bình luận ah
theo mình nghĩ bme nào cũng muốn tốt cho con cả thôi, nghe bme k thiệt đâu bạn ạ, nếu dc làm lại mình cũng nghe theo bme, lấy chồng gần bme thích lắm bạn ơi. Bme k bao giờ muốn điều k tốt với con cả, nghe lời bme đi bạn
bạn giống mình, được làm lại mình cũng nghe theo bme, gần bme sướng lắm mà k biết giờ hối mà k dám nói
Chọn đường ck mà mãi họ như lúc mới yêu thì khó lắm m.n. Lúc yêu họ tốt đấy, họ chăm đấy, cũng là đạt tiêu chuẩn đấy. Nhưng cuộc sống đâu phải như mình mong muốn. Cơm - Áo - Gạo - Tiền, Đối nội, đối ngoại,.......làm con người ta thay đổi đấy chứ. những lúc người ta thay đổi, mới thấy lời bme nói thấm thía làm sao. Người lớn, họ đi trước, nếu đã có ý cản, nghĩa là đã thấy 1 vài điểm gì đó ko tốt. Đời mà bạn, Người lớn họ nhìn ng ít khi sai lắm, đó là trong mắt mình, "Cái giá của việc ko nghe lời người lớn"