Ðề: Giá như ! Em đọc đến cái đoạn mời gì mà mời lắm thế là rất bức xúc lắm rồi >:O Sao lại có thể nói với trẻ con như thế được nhỉ :|
Ðề: Giá như ! Trẻ con như tờ giấy trắng, bố mẹ và những người xung quanh làm như thế nào thì bé sẽ học theo đó!
Ðề: Giá như ! Ở quê nhà mình ai ai cũng dạy con vậy nhưng từ khi lên thành phố mình thấy các mẹ chiều con quá. Không có mời mọc hay chào hỏi như ở quê nữa. Buồn lắm các bác ạ.
Ðề: Giá như ! nhiều khi người lớn hay quát, hay cáu, điển hình như e nè, cháu nó không được bố mẹ giáo dục đến nơi đến chốn, nó láo lắm, bướng, e nói nhỏ nhẹ ko được, e quát cho phát im re đi làm ngay, Nhưng mà cách đó là tức thời, trẻ con cha mẹ phải làm gương thì dạy nó mới triệt để. haixx chẳng biết sau e có gia đình, con cái gì dạy dỗ, chăm sóc chúng kiểu gì để khẻo được như nhiều mẹ trên điễn đàn à
Ðề: Giá như ! Biết nhận ra cái sai của mình như vậy là đáng quý rồi chị ạ , mong sao cuộc sống của mỗi chúng ta đừng bao giờ nhắc đến hai chử :"Giá như " ấy thì hay chị nhĩ.