Ðề: Giấc mơ của bé! hehe, con em mấy hôm rồi chắc mơ ác mộng ạ ^^ vì ban ngày nghịch wá bị mama oánh cho 1 trận
Ðề: Giấc mơ của bé! hic, chả ai vào đây trả lời em cạ em cứ tếu táo thế thôi, chứ con em nó cứ khóc lóc suốt lúc ngủ! chán lắm cơ
Ðề: Giấc mơ của bé! Mình tham gia thử chơi trò chơi trong link demngongiacvang/video đó, hình ảnh rất dễ thương, nhưng sao cứ tới vòng 5 thì lại bị thua, chưa bao giờ vượt qua được, và chưa bao giờ đọc đc câu hỏi cứu sinh gì đó để trả lời vượt qua, có mẹ nào chơi thử xem thế nào.
Ðề: Giấc mơ của bé! Mình nghĩ bé càng lớn càng hiểu biết thì càng có nhiều chi phối, khi đó bộ não của bé sẽ phải làm nhiều việc hơn nên bé sẽ ít mơ hơn hồi nhỏ, chắc % sẽ giảm dần đó, như người lớn bây giờ bao nhiêu việc phải lo, phải nghĩ, có mơ bao giờ đâu
Ðề: Giấc mơ của bé! mình thì vào đó thấy có phần thi ảnh hay hay, mà bạn bè mình tham gia cũng nhiều nữa, vào vote mỏi tay luôn
Ðề: Giấc mơ của bé! ủa, cả nhà có ai xem cái clip bé ngủ mớ chưa í nhỉ? để em tìm link em pót lại vào đây nhé
Ðề: Giấc mơ của bé! nhóc nhà mình hổng biết mơ hay mớ gì mà vừa ngủ vừa cười suốt, mà miệng cười "đểu" lắm cơ
Ðề: Giấc mơ của bé! cũng có khi vừa ngủ vừa mếu máo khóc nữa. Năm ngoái vừa ngủ trưa vừa thổn thức khóc nói mớ: "Hiền đánh Bin", nghe mà thắt ruột và sau đó mẹ kiểm tra lại thì đúng là cô giáo lớp mầm non đã đánh con và mẹ đã xử lý và cô đã xanh tái mặt xin lỗi mẹ và bà Ngoại