Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Tính cả tuổi đẻ em cũng 24t mất rồi mà giờ mới ra trường bắt đầu đi xin việc, mới va vấp 1,2 mối tình con nít, giờ muốn chia tay vs ng yêu cũng thấy mọi thứ như đang ở xuất phát điểm. Oài. Cố gắng rồi mọi thứ sẽ tốt hơn. Em cứ tự động viên mình nt, phải sống thật vui vẻ mặc bao giờ tìm đc ng thực sự ưng ý, hợp nhau thì sẽ kết hôn.
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Em cũng muốn lắm chứ con mình sau này sẽ tự hào mẹ nó kiếm tiền giỏi, mẹ nó có thể sẽ là một doanh nhân thành đạt. Nhưng đánh đổi nó với những hạnh phúc bên gia đình, với tình yêu bên con cái, chắc em không làm được. Mẹ nó cứ mơ mông đi, cứ phấn đầu đi. mình cũng bằng tuổi bạn. Giống mình ngày chưa lấy chồng, ngày chưa lấy chồng ra trường với mức lương 7m và làm vị trí mình mơ ước bây lâu nay. nhưng khi lấy chồng rồi thì tình thế thay đổi hoàn toàn, ko còn mơ mộng phấn đấu sự nghiệp nhiều nữa, đành phải hạ cánh theo chồng thôi.
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Em ak, có niềm tin, có mơ ước, đam mê và có năng lực thực sự thì e sẽ thành công thôi. Và hơn hết, hãy đơn giản mọi thứ trên con đường em đi, thành công k ở đâu xa, nó ở ngay dưới chân e đó, cố lên!
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Mình cũng 25 tuổi rồi. Gia tài của mình là hai con trai và một gia đình nho nhỏ. Lúc nào cũng nhủ phải luôn cố gắng hết mình và không được gục ngã trước bất cứ sóng gió nào. Chia sẻ với các bạn tuổi 25.
Ðề: Giấc mơ tuổi 25!!! Mình 25 tuổi. Không có tiền, có công việc thu nhập ổn nhưng nội dung không ổn, đơn giản mình chưa tìm được hứng thú với nó. Chưa người yêu, không muốn yêu nhưng thích lấy chồng, sinh con. Haizz 25 tuổi, đáng để người ta nghĩ ngợi.