Em vẫn thích đầy đặn 1 tí. Nhìu mn sinh xong k mập lên nhìn xương lắm. Nhưng hình như đa phần là mập lên, ít người gầy đi thì phải
Đúng đó mn, như mình nè sinh xong gầy đi nhì chán lắm. Không biết có phải mình bị bệnh không nữa, cũng định thử mấy loại thuốc tăng cân của các mẹ hay đăng lên mà sợ chưa dùng. Càng này càng gầy rồi.
Ăn nhìu, ngủ nhìu, k lo nghĩ gì. Vận động nhìu cho đói rùi lại tuồn đồ ăn vào. Mình uống cả sữa tăng cân nữa tăng dc 5kg nhìn da dẻ khác hẳn
Phụ nữ khổ thật đó, sinh con đã khổ rồi, xong còn mập quá thì lo giảm cân mà gầy thì cũng khổ. Chỉ có thằng đàn ông nó có béo có gầy cũng mặc kệ, muốn có con thì bảo vợ đẻ, rồi chăm con cũng trách nhiệm vợ luôn. hix
Chuẩn luôn, cái bọn đàn ông toàn hưởng sung sướng trong việc tạo ra đứa trẻ lẫn sau này. Còn tụi đàn bà bọn mình thì khổ đủ đường mn nhỉ? Đã vậy như ông anh mình béo tròn béo trục có bao giờ nghĩ tới giảm cân đâu mà vẫn đi hớp bia rồi ăn thịt chó ầm ầm.
Ôi mn ơi mình luôn có cảm giác sợ ăn đó. Trước mình có dùng 1 tháng liền bột ngũ cố lợi sữa tăng cân mà các mẹ hay dùng nhưng k ăn thua gì cả, sữa tăng cân thì mình chưa dùng. Mình hay bị mất ngủ lắm, chắc bị bệnh thật rồi.
K phải đầu. Mới đầu mình k quen nên thế ý. Ban đầu t giới thiệu ai cũng nghĩ như bạn. Đến tớ hồi đầu cũng thế. Giờ ăn thành quen. Hơn 1 tháng r tớ chưa có ăn cơm. K sao cả bạn nhé
Những người cơ địa béo nhiều thì hoàn toàn được nhé. Với lại ăn vẫn no, ăn no tóe loe ra mà Chứ k phải như phương pháp khác kiêng ăn đói mèm đâu. Nói chung tùy mn mình chỉ thấy nhẹ cân đi người khỏe hơn.