Ối giời ơi, ở đâu nghe thấy mùi giảm kg là nhào vào ngay, hi hi. Mình bị béo mông và đùi, cao 1m63 nặng 60kg đây các mẹ. Mẹ nào nói đến chè vằng thì trả lời đi, có cả loại cao nữa thì phải, nhưng mà thấy bảo uống đắng lắm, ko biết có phải ko? Đang muốn giảm 4-5kg nữa mà khó quá.
em 60 kí lô mà có m53 thì sao hả chị ơi, chị vẫn còn eo ót chán, em thì như cái thùng phuy di động, mà với em chỉ có cách ăn kiêng là ổn thôi còn lại chẳng cách nào hiệu quả cả
Hic, mình nhìn cũng ko béo nhưng khổ nỗi mỡ nó cứ tụ hội ở mông và đùi, mặc váy trông khủng khiếp lắm. Ăn kiêng thì cũng khó giảm đc kg lắm bạn ạ, nhưng mà dùng thực phẩm chức năng để thay thế bữa ăn cũng ko ổn, mà lại còn đắt nữa chứ, để chờ mọi ng uống cao hay chè vằng có kết quả rồi mình làm theo vậy, hì hì.
Chè vằng ở trong quê tớ (NGhệ an) có nhiều, mọi người sinh con xong cũng hay dùng nhưng để cho lợi sữa chứ chưa nghe ai nói đến để giảm cân. Hihi. Nếu mà giảm cân được thì chắc tớ cũng chả phải dùng những biện pháp khác vì tớ chưa sinh đã có cả bao tải lá khô và cả thùng dạng túi hộp sẵn rùi.
hôm trước thấy có chị uống chè vằng nói là nhiều sữa mà lại k t hèm ăn. Thế nên giảm cân nhanh lắm chị. Chè vằng ở trong Nghệ an hả chị? cách sử dụng thế nào? Hôm nào fải nhờ ông bạn làm trong đo mua giúp tết cầm về mới được. hic. Béo kinh khủng.
Chè vằng nếu là loại lá thì cứ đun như nấu nước chè tươi để uống. Nhưng bây giờ có loại túi lọc tiện sử dụng hơn nhiều ấy ạ. Có người quen thì ấy nhờ họ mua loại túi lọc ấy, uống đến đâu pha đến đấy cực kỳ tiện lợi. Chè vằng thì vị hơi đắng, ngái, nhưng uống quen thì thấy thơm. Thêm tác dụng nữa là mát gan giống như atiso ấy. Còn cảm giác thèm ăn thì có lẽ tùy người. Lúc nào đói thì tương 1 cốc nước âm ấm (chả phải chè vằng) thì cũng đỡ đói hoặc trước khi ăn uống 1 cốc thì cũng giảm lượng thức ăn vào người thì cũng là 1 cách giảm cân. Tuy nhiên, chị em đang cho con bú thì phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng chứ.
Sau khi sinh mình không béo mà gầy đi vì cho con bú nhưng bụng mình cứ ngày một to ra do ngồi nhiều. Có mẹ nào có kinh nghiệm làm nhỏ bụng đi thì chỉ giúp mình với.
Uống chè vằng bạn có nhịn ăn ko hay là vẫn ăn uống bình thường Cốt lõi của giảm cân là nhịn ăn bạn ah` Nếu bạn ko nhịn ăn thì có uống j đi nữa thì cũng ko giảm cân đâu
Tớ thì sinh bé 1 xong béo ú, vận dụng các kiểu k ăn thua. Xong uống thuốc giảm cân của mỹ, xuống như ý 1 tháng/2kg, sức khỏe vẫn ổn định. Xuống như ý rùi, ăn mặc ngon lành rùi, giờ lại tiếp tục tập 2. Công cốc , nhưng lần này tự tin lắm, ăn uống thả phanh vì có bài rùi)
Mọi người cứ bảo cho con bú là gầy đi. Em cho con bú béo phính. Từ lúc xuống bàn đẻ là 65kg, đến nay con 18 tháng mà vẫn 63kg. Trong khi em đã cho Tí sún cai được 2 tháng rồi đấy. Tại làm vp ngồi máy suốt, về nhà muộn giặt giũ, cho con ăn xong đi ngủ. Mà 1 ngày ngủ có tầm 7 tiếng thôi, lại ngủ ko trọn giấc nữa vì cứ canh thằng con lăn lộn đạp chăn. Thế mà béo dã man, ai nhìn cũng kinh. Mẹ em bảo "mày cứ như chị cả của thằng Hà (chồng em)" )
Thế chị giảm béo đi là vừa, cho đỡ mệt nhọc và đỡ các bệnh lý do béo phì gây ra. Em có thể giúp chị giảm béo an toàn nếu chị muốn Đảm bảo hiệu quả nhất, ko có tác dụng phụ.....vv Em đã cho rất nhiều người giảm béo an toàn và hiệu quả rồi
@me twochicken: thuốc Mỹ bạn uống có tên là j, uống ntn, giá bao nhiêu, cho mình biết với, muốn giảm cân lắm rồi
Chị có muốn giảm cân ko? Em có thể giúp chị Có gì liên hệ với em, nếu có thể gặp nhau chia sẻ dễ hơn.
Chuyen muôn thủa của các mẹ sau sinh nhỉ? Chắc điều chỉnh ăn uống thui các mẹ ah. Như em về người rùi nè. Sáng em chỉ uống 1 cốc sữa đậu nành to rùi đi làm. 2 bữa kia thì ăn 1,5 bát và rất nhiều rau. Còn 2kg nữa là em về thời con gái thui. Nhưng em thik thía này hơn. sau tết còn bị tăng 1 kg vì ăn bánh trưng nhìu.
Đẻ đái xong, giờ Tít nhà tớ đã 18 tháng,thế mà giờ tớ vẫn cứ.....75kg.Nhìn mà hãi.Còn Thành còi nhà tớ thì mãi vẫn cứ 47kg.Ăn cơm xong bửa nào cũng nhảy lên cân xem có nhúc nhích đc lạng nào k.Đúng là "kẻ ăn ko hết, người lần ko ra " Về quê chồng toàn bị hỏi "sao k chia cho thằng Thành một ít".Làm tớ cứ quê độ chẳng muốn đi đâu. Nghe mấy mẹ có nói đến món chè vằng.Món này ngày mới sinh xong, bà ngoại bắt phải uống gần 3 tháng trời.Món đấy lúc đầu thì uống hơi đắng,nhưng dần dần uống như thay thế nước lọc thì thấy bình thường.Nếu mà món đấy uống vào ko cảm thấy thèm ăn nửa thì tớ phải vào quê mua mấy gói uống thử mới đc.Trong quê tớ món đấy còn có dạng cao,uống lúc nào thì cắt 1 ít bằng bao diêm rùi pha bằng nước sôi cho vào phích uống dần.hình như 1 gói mấy nghìn ấy thì phải. Còn cái món nhịn ăn, tức là ko ăn gì ấy, thì có lẽ tớ chịu.vợ chồng tớ cả ngày mới gặp nhau và ăn cơm cùng nhau vào buổi tối.2 vc nấu có 1 bát gạo, thế mà mình lại nhịn ăn, để chồng ăn 1m thì thấy thương quá, k nỡ.Hic Biết bao giờ mới được như NGƯỜI XỜ MẪU đâyyyyyy
vẫn ăn cùng chứ nhưng mình ăn kiểu của mình thôi, con lớn thế mẹ nó đi giảm béo đc rồi đấy. Họ có kiểu để mình k ăn mà vẫn k bị đói. Tớ đi 2 lần rồi, tổng cộng giảm đc kg về bằng lúc trước sinh nhưng mà cái bụng thì ôi thôi, k sao mà về số đo cũ đc. Một vấn đề nữa là chi phí tốn kha khá nhưng với kiểu người ít quyết tâm như tớ nếu k đi giảm béo thì k tự giảm đc. PHải đi mới có động lực và kết quả.