ck em chả có khái niệm như bố nó đâu ạ, năm ngoái mới cưới em mua cái bánh gato 2 vc ăn chung năm nay chả biết phải làm gì nữa.
Sắp nhảy ổ rùi ko nhanh nhẹ được để tung tăng ạ. hôm trước ck chị hỏi là noel làm gì nhỉ? chị nói luôn đắp chăn ngủ cho ấm.
nói chung cứ có quà là vui rồi nhưng quà mà vừa ý thì còn vui hơn nữa. Lạnh rồi thì nên mua khăn để chị em giữ ấm. Các chị em tham khảo mấy mẫu khăn nhà em nhé, khăn lụa tơ atwmf giữ nhiệt rất tốt nên chị em không phải lo lắng về vấn đề giữ ấm nha
có nhiều món quà cho cô ấy lắm, các bạn thử xem ở đây xem mình thấy cũng hay: http://123link.co/7ICPa ( đợi 5s để tắt quảng cáo nhé) Mấy món thời trang quần áo xem tại đây: http://123link.co/q6tnN