Giới thiệu trò chơi, đồ chơi cho trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi MeLuti, 26/5/2006.

  1. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    U, hôm nay bên này trơi xấu nên mình ở nhà chứ mọi hôm thì hay vào mạng buổi tối cơ, lúc đó ở nhà mọi người vẫn còn đang ngon giấc
    Theo chị ko nên làm cánh cửa em ạ, phức tạp mà lại đập vào đầu con
    làm đơn giản nhất có thể được . Cái cửa ra vào nếu con thích thì làm cái rèm nho nhỏ để thỉnh thoảng con chơi trốn tìm . Sau đó mua cái chiếu cói trải trong đó, thêm vài cái gối nhỏ nhỏ, vái con vật bằng bông . anh nhà chị còn làm cho cháu một cái giá con con ở phía sau cho cháu đựng vài quyển sách, vái thứ đồ chơi nho nhỏ,
     
    Đang tải...


  2. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    chị nhiều ý tưởng thật đấy, em sẽ cố gắng làm hết khả năng của em. Bố cháu thì vụng về vấn đề này lắm nên chắc là không nhờ được nhiều. :D
    Em ngắm cái lều của Luti thấy ở bên trong có hình hay hoa gì đó , em lại tưởng là chị trang trí hoạ tiết bên trong. còn vấn đề trang trí bên trong lều nữa đấy, cái này cũng khó, cần phải có ý tưởng để trang trí sao cho đẹp. Cái bìa cứng ấy thì mình có cần phải dán giấy vào không chị hay là cứ để mộc như vậy và vẽ hoa lá vào. Em không biết bây giờ ở các hàng gỗ họ còn bán cái bìa cứng đó không? nếu không có bìa thì làm bằng gỗ chắc là không tiện bằng chị nhỉ? và giá thành chắc sẽ cao hơn nhiều.
     
  3. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Em ơi,
    Nhà chị thì để mộc rồi con nó tự vẽ màu nước, quét linh tinh , dán vài cái ảnh ...
    Cái hình hoa bên trong em nhìn thấy là bức tranh Ba cháu vẽ đấy
    Bía ép cứng thì chắc vẫn có đấy, cái đó vừa rẻ, vừa cắt cửa sổ này nọ cũng dễ .
    Bố cháu vụng thì cứ làm xe ôm đi khuân vác đồ về cho mẹ là được rồi .
    A em nhớ cái khung gỗ phải nhờ họ bào cho cần thận, đừng đê cạnh gỗ sắc để khỏi làm đau con nhé
     
  4. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm.
    Em quên mất không hỏi, hôm qua chị cho Luti đi dã ngoại 1/6 chắc là vui lắm chị nhỉ?

    Thôi em không hỏi nữa đâu, hỏi nhiều quá bác lại thấy mệt mỏi, lần sau thấy tên MomMi là không dám trả lời :D
    Chúc chị và gia đình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Em chào chị.
     
  5. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,770
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    773
    vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm.
    Em quên mất không hỏi, hôm qua chị cho Luti đi dã ngoại 1/6 chắc là vui lắm chị nhỉ?

    Thôi em không hỏi nữa đâu, hỏi nhiều quá bác lại thấy mệt mỏi, lần sau thấy tên MomMi là không dám trả lời :D
    Chúc chị và gia đình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Em chào chị.
     
  6. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Sướng nhất Luti nhà chị Hằng đấy, cả bố mẹ đều khéo chăm con về mọi mặt.

    Nhìn thích quá nhưng chắc em chả làm được đâu. Sinh ra đã chẳng có cái hoa tay nào rồi, hic hic.
     
  7. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    MomMi,

    @ Vui lắm em ạ

    Thôi em không hỏi nữa đâu, hỏi nhiều quá bác lại thấy mệt mỏi, lần sau thấy tên MomMi là không dám trả lời :D
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Chúc chị và gia đình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

    Cám ơn em nhé, chúc nhà em cũng thế nhé

    @ Brightmoon,
    :lol: :eek: :eek: , Chị đang định gà bán ý tưởng cho nhà Hột đây :lol: :lol:
     
  8. mecuabin

    mecuabin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/3/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em ngưỡng mộ chị thất đấy, mẹ Luti ạ. Cảm ơn mẹ Luti rất nhiều.
     
  9. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hic, mẹ Luti định gạ bán gì cho em thế :lol: :lol: Mẹ brightmoon ơi, mẹ không khéo tay được thì kiếm một cái thùng giấy carton to rồi cùng bé cắt dán những thứ lên đó chắc bé cũng sẽ có một ngôi nhà xinh xắn.

    [​IMG]
    Em xin bổ xung thêm vào danh sách các món đồ chơi làm cùng con. MỜi các mẹ cùng xem, nhưng đây là các cô ở trường dạy làm chứ không phải mẹ :oops:
     
  10. meBinh_Minh

    meBinh_Minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Luti ơi, lâu lắm em mới vào DD, hôm nay xem được mục này của chị, em thích quá. Em nhớ lại hồi còn bé, mấy chị em em rủ nhau lên đồi chặt cây nhỏ về rồi dựng làm cái nhà nhỏ (hồi ấy cũng phải len 7,8 tuổi rồi), trời ơi, đơn sơ lắm nhưng mà thật là hạnh phúc vì đó là Nhà Của Mình :lol:
    Em chưa làm được gì nhiều cho các con như anh chị làm cho Luti, nhưng ý tưởng cái lều này, em muốn rủ anh xã cùng làm cho các con, chắc chắn cả hai anh em sẽ rất thích thú chị ạ. Em xin cảm ơn chị đã chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm nuôi dạy, chăm sóc con như thế này. Cho những ai làm Bố Mẹ còn chưa có nhiều ý tưởng, những Bố Mẹ còn chưa thực sự lưu tâm đến việc chơi với các con, một việc cũng rất quan trọng. Em thấy mình nhiều khi thật có lỗi, khi luôn nói với con: mẹ bận lắm, để khi khác nhé :(
    Em muốn học tập chị :p , chị post tiếp các hình dạy vẽ nhé. Vẽ theo hình tay ấy cũng rất thú vị chị ạ. Cu Bình nhà em rất thích. Mẹ con em cảm ơn chị nhiều :p
    Các me ơi, ai làm thành công Lều cho con thi chia sẻ kinh nghiệm nhé!! Nhớ khoe cả ảnh nữa!! :D
     
  11. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    @ Mẹ cua Bin,
    :lol: :lol: :lol:

     
  12. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Con nhà mình cũng thích nặn, hồi nhỏ nặn bằng đất nặn thì sợ độc nên mình hay làm bột muối cho con nặn . Mọi người thích làm thì thử nhé :
    Công thức là :

    Một cốc muối tinh (cốc khoảng 200 ml ấy )
    Hai cốc bột
    Khoảng 125 ml nước ấm


    Trộn tất cả với nhau thật đều và kỹ thì sẽ được một cục bôt nặn cho con, ko sợ độc mà lại dễ nặn .
    Sau khi nặn xong thì phơi khô hoặc sấy khô bằng lò nếu có .
    Sau đó dùng bút phớt hoặc màu nước tô lên
     
  13. Bichan

    Bichan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Me Luti chắc là dân học ở Pháp nhỉ? Mình rất thích những tranh vẽ dựa trên hình của bàn tay. Mẹ Luti ơi sách này mua ở đâu thế? Không biết mẹ Luti có thời gian rỗi một chút không để scan mấy cái hình này rồi upload lên cho các mẹ khác "sử dụng" với. :drinkers: (Sorry nhé, mình thuộc tuýp người thích ăn liền :lol: ).
     
  14. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    U, mình đang ở Pháp đấy Bichan ạ .
    Sách mua ở bên này đấy .
    Mình chưa hiều ý Bichan nói, mình đã gửi hình lên rồi đấy chứ, hay là Bichan muốn có luôn cái đường dẫn vào photobucket ?
     
  15. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,014
    Đã được thích:
    6,765
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chị Luti giỏi thật đấy ..em cũng làm lều bằng bìa catton đấy ..mỗi tội trông bé hơn của chị và không đẹp bằng .. Hôm qua bạn chị Hằng đến đây mua đồ đấy .. :lol: :lol: :lol:
     
  16. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Chị Luti thật là giỏi quá . Lần này về phải động viên bố Bim học tập bác làm một cái nhà cho Bim thôi cái này thì bố cháu có khả năng lắm nhưng chỉ có không chịu bỏ thời gian để làm :(
    Ở nhà bọn em cũng hay bày trò chơi với Bim Được cái cả hai vợ chồng đều học vẽ nên cũng hay bày cho con vẽ vời, giấy bút của bố cháu lại sẵn :)
    Em hay cắt các tờ bìa cứng thành các mảnh nhỏ hình chữ nhật rồi vẽ các hình con vật, hoa lá đơn giản bằng nét rồi để cho Bim tự tô màu theo ý thích rồi chuẩn bị những mảnh để trắng cho Bim vẽ các hình tùy thích sau đó cùng Bim sắp xếp các mảnh bìa thành vườn thú hay lớp hoc...rồi bịa ra các câu truyện phù hợp để kể cho Bim nghe Có lúc Bim cũng tự bịa ra các câu truyện dựa trên các hình vẽ Bim cũng có vẻ thích trò này lắm 8)
     
  17. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Con cái có bố mẹ khéo tay sướng thế đấy, em thì vụng vô cùng mà cũng hay cả thèm chóng chán, nên toàn mua tập tô màu về cho bé tự tô thôi, chẳng biết làm thủ công gì cả.
     
  18. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ con em thích chơi búp bê giấy như thế này nè :

    - Gấp giấy làm đôi, khổ lớn hay nhỏ tuỳ ý, nhưng em thường làm giấy A4 gấp đôi.
    - Vẽ hình búp bê hoặc in hình lên mặt trước, tô màu + trang trí cho đẹp.

    [​IMG]

    - Dùng dao lam cắt theo đường viền những chỗ quần áo. Nhớ chỉ cắt ở trang trên, trang dưới để nguyên.

    [​IMG]

    - Dùng các loại vải khác nhau, cắt mảnh nhỏ bằng cỡ quần - áo búp bê.
    - Lót vải vào giữa 2 trang, sẽ thấy búp bê mặt quần áo theo ý muốn. Thay đổi quần áo tuỳ thích.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  19. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    He he, khoe tí ! Mấy ảnh búp bê ở trên là của con gái mình tô màu đó ! Đẹp chưa ! Tất nhiên là phải có mẹ ... chỉ đạo nghệ thuật ... phối màu !
     
  20. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Giỏi quá =D> Em nhớ là bé nhà chị chỉ hơn bé nhà em mấy tháng thôi, vậy mà đã biết tô màu rất đẹp.
     

Chia sẻ trang này