Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi memit050408, 20/6/2010.

  1. phuong_gpmb

    phuong_gpmb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,512
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    823
    Mình rất ít thời gian để chát, mình làm văn phòng thật nhưng nói chung là bận rộn và hay phải chạy lung tung, chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa lang thang mấy diễn đàn yêu thích thôi, mình sẽ add nick của bạn.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    Topic của mẹ Mít hay quá mà giờ mình mới biết!

    Đọc khái niệm trên về Nam giới vô tính, tự nhiên thấy yêu con người họ thế, hihi - trong sáng, cao thượng, ko vị kỷ!

    Nếu được, mình muốn gặp mặt trực tiếp luôn chứ ko chỉ trên mạng, mẹ Mít à (chị cũng ít khi chat lắm).

    TB: Hì, rưng mà kể ra yêu nhau mà ko hôn môi thì tiếc nhỉ?
     
  3. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Hi,hầu hết những người trong cộng đồng As đều ở trong Nam chị ạ,ko thì em cũng muốn đi gặp họ rồi.Tiết lộ nhé,ko phải họ ko hôn môi đâu,nên chị ko phải tiếc.1 số vẫn bt,chỉ là ko QHTD thật sự hay hôn quá sâu thôi chị.
    Chỉ buồn là số lượng tự nhận biết mình là As và tham gia cộng đồng còn ít nên các bạn ít cơ hội tìm đc bạn đời (Họ muốn sống 1 mình nhưng vì bố mẹ nên có người vẫn phải lập gia đình chị ạ.Em nghĩ nếu 2 As lấy nhau thì tuyệt vời quá.^_^)
     
  4. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
  5. dichvucongnghe1

    dichvucongnghe1 Banned

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    góp ý chút cho các mẹ nhé, tính dục là lẽ tự nhiên, ko chỉ con người và cả động thực vật đều phải có, duy trì và phát triển. Những người ko theo lẽ tự nhiên là không bình thường, đừng nghĩ họ "trong sáng". Cứ cho là họ "trong sáng" ko cần sex đi, vậy xin hỏi trong công việc hàng ngày của họ ko lẽ không có sự cầu tiến, luồn lách ở mức độ nhất định nào đấy để có một thành công, vị trí trong xã hội hay sao ... phụ nữ như các mẹ hay lãng mạn hóa vấn đề quá. Hay là họ đi làm và người ta muốn trả lương bao nhiêu thì trả ???

    => mới đầu đọc tiêu đề Topic mình còn chưa hiểu thế giới thứ 4, As là gì cơ. Đọc xong vừa buồn cười vừa thấy phụ nữ thật lãng mạn và ngây thơ. Cẩn thận Phi công chuyên nghiệp đấy các mẹ ơi.
     
  6. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ha ha,đọc bài này mình buồn cười quá. Họ trong sáng là trong sáng vấn đề sex chứ có ai nói cuộc sống riêng tư thế nào đâu,họ là con người bình thường thôi. Còn về thành công trong cuộc sống đâu cứ phải luồn lách?Chắc bạn sống trong môi trường luồn lách nhiều quá nên mới có cái nhìn như thế.
    Cái dòng đỏ đổ ấy,mình chả hiều bạn nói gì luôn????:rolleyes:
    Hiện tại,thành viên As chủ yếu là các em gái tuổi đôi mươi và 1 vài bạn Nam thôi,ko có ai là Phi công cả nhé!
     
  7. phungthanhtrang

    phungthanhtrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    hehe! bà Mít nói chí phởn. tôi thấy comment của bạn này buồn cười quá!!!!! người ta đang nói về no sex thì trong sáng chứ nói j đâu mà lại quàng xiên. hihi!
    @các bạn as: tớ hỏi câu mu muội thế này, liệu có tình yêu giữa 2 người as ko nhỉ? ^_^.
     
  8. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Bà ko đọc bài tâm sự bên CLB à?Có 1 em đang như thế đấy,nhưng tình iu cũng nhẹ nhàng lắm.Họ gặp nhau và mi nhau vô má hay trán thay cho môi.Cũng có người hun bt,nhưng ko sẽ thực sự.
     
  9. phungthanhtrang

    phungthanhtrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    tôi thi thoảng mới online được nên ko đọc kỹ các bài, hixx, thiện tài thiện tài.
     
  10. dichvucongnghe1

    dichvucongnghe1 Banned

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    => có thể mình xiên xẹo sang vấn đề khác nhưng vì thấy các mẹ hình như cổ vũ cái sự trong sáng mới mẻ này quá ... thực sự không biết nên hiểu trong sáng ở đây theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, vậy ra số lượng người "yêu trong sáng" trên thế giới này ít quá ha ?
     
  11. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Họ trong sáng ở điểm,có họ ko có những vụ hiếp dâm,ngoại tình,cave ....Bạn đọc lại bài 1 sẽ hiểu.
    Số lượng này mới đc thế giới nghiên cứu là khoảng 1% dân số,tương đương với những người đồng tính. Hầu hết các bạn phát hiện ra mình là vô tính là vì họ thấy mình khác bình thường,đi tìm nguyên nhân thì mới phát hiện ra thôi.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm,ý kiến của bạn cũng là sự hiểu lầm của 1 số người về As.Vì vậy họ vẫn còn dấu mình! Thân!
     
    Sửa lần cuối: 8/7/2010
  12. phungthanhtrang

    phungthanhtrang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    173
    uhm, vote cho bà Mít, nói hay quá. Các bạn cứ coi những bạn As như những người bình thường thôi mà tớ nghĩ là khi tiếp xúc với các bạn ý ngoài đời nếu các bạn ý ko nói các bạn ý là As thì chẳng ai biết, tại họ vẫn như ta mà chỉ có điều họ ko thích làm chuyện đó thế thôi. Vậy mà có những phần tử lại muốn chống đối hoặc phê phán là sao nhỉ. Bó chiếu thật.
     
    memit050408 thích bài này.
  13. cicus90

    cicus90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

    mình không biết mọi người nghĩ thế nào về những người ở thế giới thứ 4 nhưng mà mình biết mình là một trong những người như vậy.,,.,mình sợ mỗi mình mình như thế, khó để ai đó hiểu mình muốn yêu mà không phải có TD , bây giờ đọc được bài viết này của chủ topic mình thấy cảm giác nhẹ nhõm và như tìm được sự đồng cảm với mình, mình không phải là 1 người quá khác lạ có những suy nghĩ quái dị khi vẫn có thể yêu mãnh liệt nhưng thực sự mình không muốn sex 1 tý nào, mình sợ điều đó, nếu có bị bắt buộc thì cũng chỉ là bắt buộc và gượng ép để tỏ ra như những người bình thường khác mà thôi....nếu có ai đọc được những dòng này mình mong sẽ đồng cảm với mình đừng hiểu sai về những người như mình...chán, chán
     
    memit050408 thích bài này.
  14. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

    ai quan tâm add nick mình nhé, tongtrang2110 !
     
  15. mesoc12

    mesoc12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

    Ngày đầu đọc về Giới tính thứ 4, quả là ko tin nổi, choáng toàn tập. Nhưng giờ thì đã hiểu, họ cũng là người bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi, có điều họ thiệt thòi và đáng thương hơn người thường chúng ta nhiều, bởi họ ko bao giờ biết đến cảm xúc đích thực của thăng hoa, của hạnh phúc cũng như tận cùng của mọi đau khổ và đam mê.
     
  16. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

    Với người vô tính,họ ko cảm thấy thiệt thòi chút nào cả.Bạn tưởng tượng bạn ko thích ăn cam,thì dù quả cam có ngon vói mọi người thì với bạn vẫn là ko thích.Tận cùng của đam mê và hạnh phúc với As là rất nhiều điều khác trong cuộc sống bạn ạ!
     
  17. khuchaivan

    khuchaivan Khúc Hải Vân

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    2,455
    Đã được thích:
    1,221
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

    Giờ mình mới biết có ng giới tính thứ 4, đúng là cuộc sống thật đa dạng, không thể biết hết được! :)
     
    memit050408 thích bài này.
  18. Cris

    Cris Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

    Hôm qua xem 1 bộ phim tâm lý tình cảm của Anh, đại khái là 3 bạn học ở cùng 1 nhà gồm 1 nam và 2 nữ. Mình có xem giữa chừng đoạn: 1 cô gái (tạm gọi là cô A) đi học về nhà và linh cảm ở nhà có chuyện gì đó bất ổn và y như rằng vào phòng ngủ thì thấy cô bạn gái thân (gọi là cô B) của mình đang ngủ cùng anh bạn kia, nhưng cái cách nhìn của cô gái đó không giống với trạng thái ghen với cô bạn gái thân mà cô này lại nhìn anh chàng kia với ánh mắt rất lạ lùng. Thế rồi chiến tranh xảy ra, họ phải chia lìa, vì anh chàng đi lính và cô A xung phong ra trận làm y tá, Cô B thì ở lại. Tại bữa tiệc chia tay, tất cả cùng khóc, nhưng lạ kỳ là anh chàng này ngồi 1 mình khóc, còn 2 cô kia ôm nhau khóc và "hôn" nhau, trước mặt anh kia nhé. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh chàng này tìm về cô người yêu là cô B - đã ngủ cùng và câu đầu tiên hỏi cô người yêu cũ là: Em đã biết gì chưa? A vẫn rất yêu em như anh vẫn rất yêu em vậy!!! Thế hóa ra là cô B là lưỡng tính, yêu cả anh chàng này và cô bạn thân. Lúc này mình mới hiểu ra cái cách cô A bắt gặp cô bạn thân và anh chàng này ngủ với nhau, không phải kiểu ghen tuông mà là chia sẻ như: họ cùng hiểu và cùng rất yêu 1 người mà người đó lại đáp lại với cả 2 người - cả cô bạn gái thân và anh người yêu. Không hiểu mình viết thế này có rắc rối quá không và mọi người có dễ đọc, hiểu không nhưng xem xong bộ phim đấy, mình ấn tượng quá vì 1 tình huống quá lạ, chắc cực hiếm trong thực tế!
     
    memit050408 thích bài này.
  19. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

    trường hợp này cũng có mà bạn,tuy ko nhiều thôi.Vàtheo mình bít thì những người như vậy khi yêu hay ghen lắm đấy!
     
  20. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,930
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận!

    asexual- giới tính thứ 4
    quả thật làm mình choáng váng mà.
    Mình đơn giản từ trước đến nay chỉ nghĩ họ bị vô cảm, lãnh cảm ... hoặc đơn giản là có một khúc mắc tâm lí gì đó...
    có lẽ mình nên thay đổi thế giới quan rồi.
    Cảm ơn chủ topic đã đem cho mọi người thông tin hữu dụng.
    Dù họ thuộc giới tính nào thì họ cần được chúng ta tôn trọng và đỗi xử công bằng.
     
    memit050408 thích bài này.

Chia sẻ trang này