Nói thế này thảo nào từ sáng đến giờ đã là 12h đồng hồ mà vẫn chưa có ai ủng hộ. Thôi ủn giúp bạn lên top để có nhiều chàng mang cưa đến chơi nhà nhé
ờ hớ. kinh nghiệm ở đâu đây ạ? nói thật là em 23 tuổi cũng mới gọi là có mảnh tình vắt vai. trước sinh viên đi học, đi làm, ngày nào cũng mở mắt từ 5h sáng và kết thúc công việc vào 11h đêm thì lấy đâu ra người iu hả anh??
bạn cũng y như mình vậy đó,còn lập cả 1 toppic trên này sau rồi kệ cứ chạy theo những niềm vui trong cs độc thân,có gì đâu,còn 1 cách nữa để nhanh có ny là bạn phải chủ động tấn công)
Em chiêm nghiệm ra là em bị bệnh sợ đi gặp rai. Không phải là không có ngư tán. Chỉ đơn giản là em sợ đi hẹn hò hic hic
Em đi làm phòng toàn con gái, nơi ở cũng chỉ có con gái. Nói chung cả ngày nói chuyện với toàn con gái