Cách đây khoảng 1 tuần, mình có đi ra ngân hàng rút tiền để chuẩn bị về mở 1 cái shop thời trang. Tất cả tiền dành dụm từ hồi đi làm đến giờ cũng được 50 triệu. Hôm đó cũng là lúc mình vừa đi lấy giấy tờ kinh doanh về, đang loay hoay ngồi trên ghế chờ để sắp xếp lại. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại để quên cọc tiền vừa rút ngay trên ghế, đến khi về nhà, mình bỏ cả túi xách vào trong tủ khoá lại, vẫn không biết là mình đã để quên @@ Đúng là cái số may vẫn chưa đến mức mất tiền, có chị lễ tân phát hiện được tiền của mình để quên, xem camera và gọi điện thoại đến. Lúc nghe điện thoại mình mới hoảng hồn, vội mở tủ xem thì đúng là để quên tiền thiệt. Vội vàng chạy đến ngân hàng để nhận lại số tiền, trời ơi, vẫn còn đầy đủ, thật là không thể nào diễn tả hết cảm xúc lúc ấy. Mình vẫn tin là trên đời này vẫn còn có nhiều người tốt . Mẹ nào đã hên như em , vào đây cùng chia sẻ nào.
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. Vậy bạn hên thiệt đó số chưa mất của,chứ giữ đất Sài Gòn không phải không có người tốt nhưng chỉ có thể hiện ra như bụt thôi.
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. Không đến nỗi thế chứ? người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu mà. Có điều phàm là con người ai cũng có tính tham và tính sở hữu thế nên phần đông ngay lúc tình huống xảy ra thì không kìm chế được lòng tham thôi. Mình vẫn tin ngay cả thời vật chất lên ngôi này thì người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu.
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. đúng đấy chị à, cũng may là nhân viên của ngân hàng đó không có tính tham, chứ k họ cứ lẳng lặng bỏ túi, nếu mình có phát giác cũng chẳng biết đâu mà tìm, vì NH, kẻ ra người vào tập nập mà.:sad:
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. Công nhận bạn này may mắn thiệt, mà NV của NH nào mà tốt tính thế không biết
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. đúng là số chưa mất của đấy, nhân viên ngân hàng nào mà tốt thế nhỉ? Thời nay kẻ gian đầy rẫy
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. nhân viên của NH ACB đó mẹ nó à,mẹ nó có gởi tiền ở đây ko?
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. Công nhận bạn này may mắn thiệt, mà NV của NH nào mà tốt tính thế không biết
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. Mình cũng thấy bạn này may mắn thật. Lúc quan trọng mà gặp được người tốt thì không có j hạnh phúc hơn vậy.
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. em gửi tiền ở ACB chị à, cũng may nhân viên thật thà chứ ko mất cả rồi
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. chị quá may mắn so với nhiều người, mà cũng công nhận anh kia tốt thật. À cả nhà oi, có ai mún nhận iPhone 4s không, xem cuối năm mình có may mắn khôg, em vừa lựom lặt đc trang này hay hay nà http://acb.goldendigital.com.vn
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. Mình có chị bạn cũng làm sếp ngân hàng ACB trong SG mà c ấy cũng tằn tiện giản dị lắm. Ở HN thì mình chưa gửi tiền NH này bao h. Nhưng nhiều lúc mình trêu c ấy, sếp của NH mà thiếu gì tiền, c ấy bảo toàn tiền của ng ta ko à e ơi. Đúng là ở đâu cũng có tiêu cực, và cũng có những con người "Sạch" bạn nhỉ. Một lần nữa chúc mừng bạn nhé !
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. mẹ này nói phải, hôm qua em sém bị mất cái ví mọi người ạ, may mà có em kia phát hiện, chứ ko em toi, mà chậm chân ko bắt dc kẻ cắp
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. hì đúng đó chị ơi, cũng có nhiều người có tiền nhưng giản đơn lắm, à mà chị vào làm cái khảo sát này cho dzui nè http://acb.goldendigital.com.vn, trúng iPhone đó chị à
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. mình chưa bao giờ may mắn mấy thứ này cả, huhu thấy người ta cứ trúng số với trúng bốc thăm mà ganh tỵ quá đi thôi. Thử ko biết bao nhiêu lần ồi
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. trời tiếc thế, bắt được giần cho nó một trận toi đời nó luôn cho rùi, mấy thứ đó tồn tại hại người thêm.
Ðề: Giữa cuộc sống bon chen, vẫn còn đó những người tốt. nói chung thì xã hội cũng còn nhiều người tốt lắm đó chị ơi, bên cạnh đó cũng còn hằng hà những con sâu, ai tốt số thì may mắn, ai xui xẻo thì chịu thôi...năm tới là năm tuổi của em rồi.hic