Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Tớ á, nhìn đời qua con mắt màu hồng lắm, cũng may mắn chả phải va cham với mẹ chồng bao giờ nhưng thực tế xung quanh tớ nó thế, đọc cái web này lại càng thấy thế , ca nhân tớ thì hầu như chưa gặp MC nào tốt, họ không tham gia để ảnh hưởng đến cuộc sống các con là phúc cho con giai họ lắm rồi , chân thành luôn đấy, chứ tớ gieo gì vào tư tưởng ai đâu. Mà có gieo làm chi, các em ít tuổi hơn thì cũng thấy xung quanh mình thế nào mà bố nó. Thú thực nhìn ảnh bố nó rất là cảm tình, trông hồn hậu và có gì đó nhân từ .... Chắc thế bởi bố nó có người mẹ rất tốt tính ( mình đọc nhiều comment của cậu và thấy cậu kể về vợ cậu ở nhà cậu sướng thế nào rùi mà).... Dù sao cũng hiếm có lắm đấy, chúc cậu lun hạnh phúc.
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Xã già nhà tớ khá hiền lành, cũng cục cằn khi nói chuyện, nhưng rất biết sống, lão ý biết lúc nào bênh mẹ, lúc nào bênh tớ! Nhưng vẫn bị MC nói là bênh vợ nhiều hơn!
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Nếu có 1 ông xã biết phân định đúng phải -trái thì quả là tuyệt vời rồi, k biết tỷ lệ này đc bao nhiêu???
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? e thấy mẹ này nói hay quá. có 1 câu mà mẹ chồng e luôn nói và e muốn chia sẻ với các mẹ là có như thế người ta mới làm dc mẹ chồng.hic.im luôn...[/B]
Ðề: Giữa mẹ và vợ, anh bênh ai? Ôi tâm sự của chủ top giống mình quá...................................chán nhỉ.......................