Hiện tại em đang mang thai tháng thứ 8 , em quê miền tây lên sg được 2 năm em wen anh ấy ở cùng chổ làm , tụi em mướn nhà trọ sống chung , cách đây mấy tháng khi em phát hiện mình có thai em có nói với anh ấy , anh ấy củng kêu em giữ lại và hứa sẽ lo lắng cho 2 mẹ con . Nhưng cách đây 1 tháng anh ấy nhận đi làm ở công trình ở q2 ( ảnh làm phụ hồ ) sau khi lãnh lương tuần đầu tiên ảnh đả đi luôn , dt không liên lạc dc . Em biết nhà ảnh dưới đà lạt nhưng không biết chổ , bạn bè làm chung với ảnh có chỉ chổ cho em nhưng thật sự em khôn biết đường kiếm . Bây giờ cái thai đã to em không đi làm được gì cả nhà trọ cũng đã trả vì không có tiền đóng , hiện tại em sống lang thang ở sg sáng đi lượm ve chai , tối ngủ ở cái hành lang đối diện siêu thị big c đường tô hiến thành , hiện tại cuuộc sống của em rất là khó khăn , mang thai 8 tháng nhưng chỉ mới đi khám thai dc có 1 lần thôi ( lúc dc khoản 1 tháng) , em thật sự không đũ sức chống chọi , em nản quá ! đọc tyn trên mạng nói có nhiều chổ cưu mang những đứa con gái mang thai như em , nhưng thú thật em khôn biết chổ nào cả , và liệu họ nhìn tiểu sữ em như vậy thì có ai đồng ý giúp em ko . Em đang đường cùng , về quê thì không dám ở sg thì sống như vậy , giờ em ko biết làm sao . Nếu anh chị nào đó thật sự biết chổ nào đó có thể giúp đở cho em wa thời gian khó khăn này xin cho em địa chỉ .em sợ mình ko đũ sức để vượt qua thời gian này ! Em xin cám ơn mọi người đã đọc .
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Thực sự mình chẳng biết chỗ nào. Ko biết đi vào chùa có được ko nữa.
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Bạn thử tìm đến chùa xem sao, haiz, hóa ra mình cứ ngày ngày than vắn thở dài nhưng cuối cùng vẫn may mắn hơn nhiều người quá. Mình ở ngoài Hà Nội, mà dù cho có ở gần thì cũng chẳng đủ điều kiện giúp đỡ mẹ con bạn được. Chỉ cầu mong bạn và bé sớm tìm được nơi nương tựa và gặp những điều bình an
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Chúc 2 mẹ con em gặp nhiều may mắn! Hy vọng sẽ có nhiều người giúp được em!
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Khổ bạn và bé quá. Bạn suy nghĩ đi, tốt nhất thì hãy về quê, còn có bố mẹ đỡ đần, chăm sóc. Sĩ diện h chả còn ý nghĩa bạn ạ, quan trọng nhất vẫn là con.
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Minh nghi la vao nho nha chua la tot nhat. Nuung chua to va noi tieng van nioi tre ma coi ay.
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Có lẽ nên vào chùa là hợp lí, còn ngoài ra mình cũng chẳng biết giúp bạn thế nào cả Ủn lên cho mẹ nào biết giúp mẹ ấy. Chúc 2 mẹ con sớm vượt qua giai đoạn này
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! cũng như cac mẹ, chẳng biết làm gì để giúp em. về nhà đi em. Bố mẹ ko bỏ rơi em đâu
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Theo mình thì bạn nên về nhà với bố mẹ, bố mẹ có mắng chút thì cũng không bao giờ bỏ con đâu. BỐ MẸ MÃI MÃI LÀ BẾN ĐỖ AN TOÀN NHẤT, chúc 2 mẹ con bạn khỏe
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! mình nghĩ cách hay nhất là bạn trở về quê, ở với bố mẹ mình một thời gian bạn ạ. Mình cũng đang bầu tháng thứ 8 nên biết bầu bí giai đoạn này rất vất vả nếu ít nữa đến lúc sinh nở không có ai bên cạnh bạn sẽ khó cáng đáng được lắm. Chẳng đâu bằng nhà mình và chẳng ai bằng người thân cả bạn ạ.
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Ở SG có chùa Hoằng Pháp nổi tiếng lắm, bạn vào đó xem sao! Chùa ở huyện Hooc Môn ấy, mình chỉ biết thế thôi bạn à
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! theo mình nghĩ tốt nhất là em nên về quê đi, có bố mẹ chăm sóc, sinh con xong rồi tính tiếp
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Đành chấp nhận tất cả và về nhà đi bạn,còn bố mẹ,anh e sẽ thông cảm và đỡ đần nữa...Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi,giờ vấn đề là con đc sinh ra khỏe mạnh, còn sinh và nuôi dạy nữa,sinh xong còn nhiều vấn đề nữa. Sau này mình sống tốt thì mọi người thông cảm và hiểu thôi. Gắng đối diện đi bạn ạh.Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! cám ơn chia sẽ của mọi người , dạo này em ko online. em bik gia đình là nơi tốt nhất quay về nhưng hiện tại dưới quê nhà em chả có ai , em mới về cách đây 2,3 hôm . Mẹ em và thằng út đã đi làm ăn xa mà ko có liên lạc dc , giờ ở nhà chĩ có cha em nhưng ổng nhậu nhẹt suốt ngày , bà nội thì đi giử cháu cho con cũa dì ở tuốt dưới bình dương và cũng ko có dt hay địa chỉ gì để liên lạc . Em về nhà và làm lại giấy tờ ( CMND ) ùi đi khám thai , hiện tại BS nói em khoãn 2 tuần nữa là sinh , do quá trình mang thai em ko ăn uống tẫm bỗ nhìu nên thíu sắt và canxi và BS cũng có cho toa mua thêm đễ uống , bé của em là 1 bé gái nặng dc 2,7kg . Chỉ còn tầm 2 tuần nửa là em sinh rồi mà hoàn cảnh của em ko thể nuôi nổi , nên thật sự đau lòng nhưng .. thật sự có gia đình nào đó ở SG hiếm muộn con có thễ giúp đỡ và nuôi bé thì hãy liên lạc với em , đau lòng nhưng củng phãi nói em ko đủ sức nuôi em bé , sinh ra dc mà em nuôi ko dc càng tội hơn , gần sinh đến nơi em chưa mua dc cho bé bộ quần áo nào , chỉ có cơm ăn qua ngày thui củng ko đủ chất dinh dưỡng . Thật sự có gia đình nào đó giúp dc và có thể nuôi bé xin hãy liên lạc với em địa chĩ : buithingochanh08101989@gmail.com , em xin cám ơn rất nhiều .
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! m nghĩ b nên về quê bạn ạ, ko đâu bằng người thân đâu những lúc sa cơ lỡ bước thế này càng cần có người thân