Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! em nghĩ chị nên về quê, tìm cách liên lạc với mẹ, em trai của mình. đừng cho con đi phải tội con lắm chị ơi!
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Sao lại không liên lạc được với bất kỳ ai trong gia đình vậy ah. Trẻ con mà được ở với mẹ vẫn là tốt nhất mn ah. Em chẳng giúp được gì mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với mn và em bé
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Mình có đứa e cũng lỡ có ,thế là nó nhờ nhà thờ tìm cha mẹ cho đứa bé,sau đó cho ng ta nuôi,mình thì o dám khuyên nhưng nếu o nuôi đc ,mà muốn tìm cho con mình o phải khổ thì chỉ có cách đấy
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! Bạn nè nói cho con dễ dàng wa nhỉ. Sống liều lĩnh giờ k giải quyết nổi hậu wả
Ðề: Giúp em ! Em cần giúp gấp lắm ! kiếm vào trung tâm bà mẹ và trẻ em xem đi bạn, vì có những trung tâm che chở cho các mẹ như vậy mà