Mình mổ đẻ con gái ở Việt Nhật hồi tháng 1/2005 , mình thấy ở đó được cái sạch sẽ, phòng ở, wc đều được cả, còn vấn đề '' đầu tiên" thì mình nghĩ là ở đâu cũng thế thôi có dịch vụ cả ấy mà. Các mẹ nào không có bảo hiểm ở BV đó mà muốn thanh toán bảo hiểm thì cũng yên tâm đi, có dịch vụ làm cả rồi các mẹ cứ việc nằm đó mà sai bảo thôi. Nhưng nhớ là phải thỏa thuận trước nhé cho rõ ràng.
Mình mổ đẻ con gái ở Việt Nhật hồi tháng 1/2005 , mình thấy ở đó được cái sạch sẽ, phòng ở, wc đều được cả, còn vấn đề '' đầu tiên" thì mình nghĩ là ở đâu cũng thế thôi có dịch vụ cả ấy mà. Các mẹ nào không có bảo hiểm ở BV đó mà muốn thanh toán bảo hiểm thì cũng yên tâm đi, có dịch vụ làm cả rồi các mẹ cứ việc nằm đó mà sai bảo thôi. Nhưng nhớ là phải thỏa thuận trước nhé cho rõ ràng.