salat thi de thuong that, nhung ma lasat moi dung ban chat cua chi Oanh, chi Oanh ko dc an gian the dau nha hehe...moi ng fai goi cho dung chu.
Nhà cái bác oliver này hay thật đấy, bác ngồi ở góc nào mà lại biết la sát mới đúng bản chất của tui vậy hả. :lol:
Mình cũng vậy, bây giờ thấy mọi người bàn tán xôm tụ quá mới phát hiện ra là mình cũng đọc như vậy, đúng là tâm hồn ăn uống artyman:
Em phải thú thật với các bác rằng em cũng tâm hồn ăn uống không kém gì các bác đâu, mỗi lần em nhìn thấy cái nick của mẹ bi tẹt thì em cứ nuốt nước miếng ừng ực vì em toàn đọc là bít tết thôi, mà các mẹ biết rồi đấy cái món bít tết nó mới thơm làm sao... trời ơi... em lại phải dừng lại để nuốt nước miếng nữa rồi.... Còn em hả cũng la sát tí ti... :lol:
Tớ không làm tình nguyện viên đâu . Tớ tin tưởng tuyệt đối vào mẹ Oanhsalat rằng chắc chắn lấy cục đá xát vào miếng gum thì nó sẽ bong ra.
Ơ, hóa ra là Bi Tẹt à???? Thế mà mình cũng đọc là Bít Tết. Chúa ơi!!!!!! Cứu con với!!!! Tiếng Việt không dấu ơi là tiếng Việt không dấu????????
Đang bàn chuyện quần áo hifi ( hay phai ! ) các mẹ lại chạy qua chuyện rau sà lách ( salade ) rồi lại ăn thêm món Bít tết ( beefsteak ) nữa thì quả là siêu thật ! Xin lỗi hai chị Oanhlasat với Mebitet nhé, vì thật tình chính tôi cũng đọc và nghĩ như vậy ( Rau xà lách trộn mà ăn với bít tết thì còn gì bằng ! ) vì vậy không biết có nên viết cách ra để cho dễ đọc hơn không ? Và nếu có thể viết tiếng Việt có dấu đưọc không ạ ? Còn về chuyện quần áo hifi thì chỉ có cách là giặt riêng, phơi riêng và nếu đã lỡ " phôi phai " mà đã thử qua tất cả các loại bột giặt siêu tẩy không ăn thua gì thì cũng thua thôi !
Đang bàn chuyện quần áo hifi ( hay phai ! ) các mẹ lại chạy qua chuyện rau sà lách ( salade ) rồi lại ăn thêm món Bít tết ( beefsteak ) nữa thì quả là siêu thật ! Xin lỗi hai chị Oanhlasat với Mebitet nhé, vì thật tình chính tôi cũng đọc và nghĩ như vậy ( Rau xà lách trộn mà ăn với bít tết thì còn gì bằng ! ) vì vậy không biết có nên viết cách ra để cho dễ đọc hơn không ? Và nếu có thể viết tiếng Việt có dấu đưọc không ạ ? Còn về chuyện quần áo hifi thì chỉ có cách là giặt riêng, phơi riêng và nếu đã lỡ " phôi phai " mà đã thử qua tất cả các loại bột giặt siêu tẩy không ăn thua gì thì cũng thua thôi !
Ha ha ha ! Em chào các bác, mấy hôm nay em đi vắng không vào DD được về thấy các bác bàn luận rôm rả ghê. Bác Khanh ơi em cảm ơn bác, thôi em nghĩ cách hay nhất là "thay cái mới" bác ạ, và sau thì rút kinh nghiệm thôi.
Chị thử dùng chanh xát vào chỗ bị ố xem có hết không, hoặc dấm cũng được chị ạ . Em thường dùng cách này để giặt quần áo cho OX sau thời gian đi công tác về (Nói các bác đừng cười chứ OX em lười lắm, đi công tác 1 tuần nhưng không bao giờ giặt quần áo mà cứ để đấy về nhà vợ giặt)
Phai đấy, bit tết trộn salat thi..chẹp chẹp qua tuyet! Hay la em co y kien 2 chi oanhsalat ( cố tình doc nham lan nay) va me bitet khao ca nha LCM mon đó đê. Co ai ung hộ ko nao ?
Chị Oanh ơi , chă'c không đến nỗi thay cái khác đâu , có vài lần HV cũng bị như vậy, tưởng vứt đi rồi nhưng cứ giặt đi giặt lại vài lần thì ra hết đấy .
HyVan ơi, mình cảm ơn nhé từ hôm đấy mình vẫn chưa xờ đến nó vì nhìn thấy là "ngứa con mắt bên phải.... ngứa nốt cả con mắt bên trái" luôn. Nhưng mình cũng sẽ thử giặt lại xem sao. À nhà bác Olivèr... ơi bác lại tâm hồn ăn uống nữa rồi, bác cứ xin ý kiến cả nhà LCM nhà mình đi nhưng từ hôm mình bàn luận rôm rả thế mà không thấy mẹ bi tẹt đâu hết không biết ý kiến mẹ bi tẹt thế nào nhỉ.
Quảng cáo (hộ) bột giặt Viso Mẹ Oanh salát ơi, chị giúp việc nhà này bảo là viso giặt hết đấy vì hôm nọ chị ấy ngâm áo bẩn (không biết giây cái gì) của Su mà sạch tinh.
em đây em đây, thể nào cứ hắt ...x..ì xuốt bây giờ mới tìm thấy nguyên nhân. Công nhận mấy chị em ở đây tâm hồn ăn uống mọi lúc mọi nơi thật. Ủng hộ cái việc đi thưởng thức cái món kết hợp tên 2 chị em mình (do mọi người cố tình đọc nhầm) đấy chị Oanh salát à quên lasát nhỉ :lol: @bác Le Khanh: lúc bắt đầu tham gia diễn đàn thì em còn Hai lúa lắm bác ơi, đến cái dấu thế nào để đánh được học mãi mới xong thế nên đành dùng nickname ko dấu, mong mọi người để ý dùm, nếu Mod đổi lại nick name mà vẫn giữ được cái cũ của mình thì em OK cả 2 chân lẫn 2 tay luôn. :wink:
Ha ha ha mẹ bi tẹt nên tiếng rùi cả nhà ơi. Thế ý kiến của cả nhà thế nào đây, hôm nào thì dùng món salát trộn bít tết thì lên lịch đi nhé. Lan Anh ơi chị sẽ thử cách của em xem thế nào hy vọng là không phải cách chữa thay cái mới. Mèo xù ơi bột giặt viso hả nhưng mà đây không phải là dây bẩn đâu mà là bị phai tứ lung tung cơ. :lol:
Ấy, chờ tớ về rồi hẵng ăn 2 mẹ Bitet và Oanhsalat. Tớ cũng phải ăn 2 mẹ ấy vì tớ cũng đọc nhầm mà. Ai không đọc nhầm thì đừng ăn, nếu không thì nghẹn lắm đấy. :lol: