Em cũng hay nhầm lắm các mẹ ạ. Bitet thì em toàn đọc là bít tết, còn oanhlasat thì em toàn đọc là oanh sa lat thôi. Đúng là tâm hồn ăn uống phải không các mẹ :lol: :lol: :lol: :lol:
Nhung tum lai la bao gio chi A&E ve VN day, em la them lam rui day ne.Hay ta cu mammam truoc 2 chi oanhsalat va bittet nhi? khi nao chi A&E ve ta tiep chau 2, dc ko a?
A&E ơi chán thật đấy giờ mới nhớ ra là mình còn phải ăn kiêng sau khi sinh nữa nhỉ, thôi đành vậy khi nào A&E về ta làm thịt ngáo ộp tại chầu 2 cũng được, mẹ Hà có đi cùng bọn em không :?: :lol:
Gì chứ làm thịt Ngáo ộp thì chị OK ngay em ơi, chị sẽ đợi khi nào A&E về và em hết ăn kiêng thì chúng mình mài dao mài dĩa nhé :lol: :lol:
hehe, thi cu chau nao biet chau do da cac chi oi artyman: , biet the nay thi mam xong chau 1 em se...u te quyen ngay tap lu haaa... :arrow:
Ha ha ha, các mẹ ơi trước hết là chúng ta cứ nhậu ảo với nhau thế này thôi chứ gì, hôm nay T7 rùi, mà chẳng thấy ai lên lịch hết, ngày mai thì lại phải ở nhà trông trẻ rùi, làm sao mà gặp nhau được, mẹ bít tết ơi ý mẹ thế nào đây ? Thôi thì ta cứ nhậu ảo với nhau thế này cũng vui chán rùi các mẹ nhỉ. hìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :lol:
A, chi oanhlasat dinh chay lang kia ba con oiiiii....2 chi len lich di, cho "chu chi" quyet dinh. :wink:
Ngáo ộp ơi chị quyết tâm không chạy làng đâu vì chị nói thật nhé có nhẵn túi thì nhẵn túi mẹ bít tết thôi còn mẹ sa lát thì kể cả 1ruộng rau cũng vẫn khỏe re ... he he :lol:
Phải đấy, hình như chị Thuyph "vỡ đê" rùi hay sao y nhi. Ko thấy ai rượt đánh cũng thây buồn buồn . To chị Oanhlasat va me Bitet: 2 chị nhanh nhanh hẹn ngày đi kìa, tranh thủ bớt đuọc 1 suất cua chị Thuyph.