Em mượn nick , nên yêu cầu các mẹ liên hệ trực tiếp . Mod thông cảm vì em không biết cho vào mục nào . Em có biết một em sinh năm 1992 hoàn cảnh rất éo le , đang mang thai 7 tháng ( con gái ) , tình trạng sức khỏe tốt , không có điều kiện và khả năng để sinh con ,nuôi con sau khi đẻ . Muốn tìm cho bé một gia đình hiếm muộn thật sự cần con ( những trường hợp môi giới buôn bán trẻ em xin không làm phiền ) liên lạc với em theo số : 0923833388 ( GẶP TÙNG - EM ĐANG CỐ CỨU 1 SINH MẠNG CHỨ KHÔNG PHẢI BỐ CỦA ĐỨA TRẺ ĐÂU Ạ )
Mình nghĩ cố gắng mà nuôi con ( còn không đẻ xong gửi con lên TTBTXH) để người ta có thể gửi con làm con nuôi các GĐ hiếm muộn thủ tục theo pháp luật đàng hoàng . Đây là ý kiến cá nhân của mình.
Cố gắng động viên b ý nuôi con đi. Sau này se thấy con chính là động lực sống của mình. con mà phải xa mẹ thì là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời. Đừng để bé vừa sinh ra đã phải gánh chịu điều đó.
ý kiến cá nhân mình. thay vì chia sẽ để mọi người nuôi dưỡng con thì nên chia sẽ để cộng đồng cùng chung tay ủng hộ người góp quần góp áo người đôi ba trăm....cộng lại cũng đủ để mẹ con cùng nhau qua ngày đoạn tháng sau đó người mẹ tự lực cánh sinh nuôi con vì người mẹ cũng có sức khỏe mà. Sao lại phải chia cắt con mình khi mà bé chưa lọt lòng như vậy. Mong bạn truyền lại lời góp ý của mọi người để bạn ấy suy nghĩ lại
Động viên em ý nuôi con đi em! Cho số đt của em ấy đi để mỗi người góp 1 ít giúp đỡ em ý là ok mà. Chỉ sợ là em ý muốn bỏ con vì điều tiếng cho gia đình thì khó thôi chứ quyết tâm nuôi thì sẽ được mà.
cố gắng động viên bạn ý nuôi con đi bạn, điều tiếng thì cũng chỉ chốc lát, cả 1 đời còn nhiều niềm vui lắm, đừng bỏ con rồi sống day dứt lương tâm,. Khó khăn thì cùng cố gắng, trời sinh voi sinh cỏ, ko chết dc đâu. Vất vả bây giờ nhưng sau này sướng gấp vạn người
Nuôi 1 đứa nhỏ tuy vất vả nhưng rất nhiều niềm vui. Giai đoạn đầu rất quan trọng với bé nên bạn thuyết phục mẹ bé buôi bé đi. Khó khăn ở đâu thì kêu gọi mỗi người giúp 1 tây: quần áo, tã bỉm, sữa. Chắc chắn sẽ giúp bé và mẹ qua được 6-7m đầu đời. Sau đó bé lớn hơn chút rồi thì gửi bé vào nhà trẻ thì mẹ bé cho thể đi làm kiếm tiền nuôi con rồi.
Bác mình ở quê ( cách Hà đông 5km), điều kiện cũng ổn định. Muốn xin về nuôi. Mình sẽ gửi số của bạn cho bác ý. Làm thủ tục pháp luật đàng hoàng nha.
Thật ra các mẹ khuyên cũng đúng. Nhưng e nghĩ trong hoàn cảnh mới hiểu đc. Với ng mạnh mẽ thì ko sao, còn ng yếu đuối thì rất khó khi làm mẹ đơn thân. Rồi còn tương lai của bạn ấy nữa, sau này phải lấy ck sinh con, xây dựng gia đình. Bt 1 người phụ nữ đi làm dâu đã khổ, 1 ng mang tiếng chửa hoang đi làm dâu còn khổ gấp trăm lần. Lấy ck như đánh bạc, đc ck nhà ck tốt thì ko sao, vớ phải nhà ko ra gì khổ mẹ khổ con, điều tiếng nhiếc móc cả đời.
M ủng hộ ý kiến này. Mặc dù nuôi con. Mình là điều vô cùng khó khaen. Thậm trí street hoặc trầm cảm sau sinh. Nhưng bản thân ng mẹ phải cố gắng vì con. Chỉ sợ có những việc ngoài tầm kiểm soát thôi