Đúng rồi, dù bạn ây có muốn tiêp tục làm lại cuộc đời thì có đứa con vẫn no vấn đề vì bây giờ xã hội thoáng rồi. B cứ cho địa chỉ để các mẹ đến thăm, giúp đỡ về vật chất và tinh thần hoặc công việc... thậm chí tất cả chúng tớ có thể nhận bé làm con nuôi cũng được, cùng chung tay nuôi dưỡng, chăm sóc bé nhưng đừng để bé phải xa mẹ. Tội lắm!
Cám ơn chị ! Em rất xúc động khi nghe những lời này của chị . Em vẫn đang động viên tinh thần bạn ý , mong một ngày gần nhất được gặp các chị để bạn ý có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này ! Số đt của em em ghi ở trên chị nhé !
Vâng cám ơn chị ! Chắc bạn ý sẽ để đẻ thôi nhưng từ giờ đến lúc đẻ chắc sẽ rất nhiều khó khăn nên em mong mọi người sẽ giúp đỡ em ý và đứa bé ..
Mn nói cũng đúng, thế mới có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra, vì các bạn ấy đều đang lo sợ cho tương lai phía trước của chính mình. Còn mình đã có gia đình, m thấy con cái là quan trọng nhất, ck có cũng được ko có cũng xong. Mẹ bé cho đi sau hối hận cho xem, đã giữ đẻ thì cố mà nuôi con. Và nên cho gia đình biết chứ đừng giấu, gia đình sẽ là điểm tựa cho mình những lúc khó khăn nhất
Còn nhiều điều rắc rối cho bé nữa. Ví như ko mang con theo đc khi đi lấy ck mới thì sau này đi học bé có thể bị bạn bè trêu trọc. Hoặc về nhà với chồng mới có thể bị đối xử bất công. Mấy chuyện này cũng có thể xảy ra. Có thể cho con đi lại gặp đc gia đình tốt, mà có thể cũng lại ko tốt. Nói chung là cái nào cũng có mặt tốt và ko tốt cả. Em nói thật phụ nữ cứ bảo chỉ cần con ko cần ck, nhưng về già sau mới thấu, nhất là chỉ có cgai mà nó đi lấy ck mất rồi. Các cụ vẫn bảo con chăm cha ko bằng bà chăm ông. Con cái ko thể chăm mk, tâm sự vs mk như ng bạn đời của mk đc. Nhưng túm lại, chỉ mong bạn ấy lựa chọn thế nào thì cả 2 mc đều đc bình an hp. Cùng tuổi nhâm thân đúng là khổ thật. Em cũng 92, gia đình cũng đang ở bờ vực sụp đổ
Kể ra để con xa mẹ cũng xót thật đấy. Em có con rồi e cũng hiểu. Ko muốn đi đâu rời con, đi có 2-3 tiếng về là lao vào ôm ấp hôn hít. Nhưng nuôi nó thì thật sự rất mệt mỏi. Em có ck nhưng gần như 1 mk gánh vác, vừa chăm con vừa kiếm tiền nuôi 2 mc, nội ngoại ko giúp đc gì, giống y như single mom vậy. Thật sự quá mệt mỏi luôn. Vậy mà lại còn bị điều tiếng, nhiếc móc nữa chắc bạn ấy sẽ rất hoang mang, hoảng sợ, stress cực kỳ ý. Dù lựa chọn thế nào thì bạn ấy cũng sẽ gặp phải những khổ sở, dằn vặt và mệt mỏi.
Em cám ơn chị ! Em cung đang tác động bạn đấy. Sợ bh nhận sự giúp đỡ của mọi người bạn ý lại tủi thân không dám nhận !
Bạn ý không mặc cảm với hay xấu hổ đâu chị ạ. Gia đình và hoàn cảnh thì phải nói là rất éo le về mọi mặt .
Em ơi chị có chị bạn thân bên nhà dòng (k biết gọi thế có đúng k nữa) luôn nhận và chào đón các bạn cơ nhỡ, bạn của e có thể về đó ở và sinh con. Sau sinh tùy b e quyết định. Họ cũng tạo vc làm sau sinh cho nhg bạn sinh con cứng cáp để có tiền nuôi con. Bạn e quyết định để sinh vậy là cũng đấu tranh tư tưởng lắm. Cố gắng động viên b e ạ. C nghĩ quyết định vc khó nhất e ý đã vượt qua đc thì mọi chuyện sau này sẽ ổn e ạ. Chúc e và bạn e luôn gặp nhiều điều tốt đẹp!
Ý kiến của em. Đã mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày. Tình cảm ấy khó có thể chia cắt. Thay vì cho ng ta thì cố gắng 1 chút vì con. Bao ng mong ko có bạn cố gắng dù nghèo đói mn có thể giúp đỡ. Chứ đừng để giọt máu của m cho ai cả. Rùi cuộc đời m cũng khó có thể thanh thản ấy. Sau này hối hận muốn tìm lại cũng khó ấy