ui cũng được 1/3 á chị. híc, bái phục bái phục . em chỉ thích thêu mấy bức cute thui hihi, nhanh, đơn giản yêu yêu
á á, gặp bác thế bác phọt ảnh đan lát của bác đi, em học móc mãi chả được, nick ở HTT của bác là j thíe
Cũng giống ở đây mà, hihiih. Dạo này ít lượn vào đấy quá, lười mà, hihi Tác phâm đây này, đan cho Bốp đấy P/S: Các mẹ chuyên gia đan lát đừng chê tớ nhé, trình còi nên chỉ thế này thôi, hức hức
Nhìn mẹ nó thêu tớ cũng đang ngất lâm sàng đây này, thích lắm mà tớ chả đủ kiên nhẫn ngồi thêu đâu ý, hì hì
yêu thế chị ơi, mẹ em đan cho bố em cái áo mà 20 năm bố em vưỡn mặc đấy, em thấy của hiếm của quý đấy ngày xưa mẹ em đan áo cho em còn có chữ thu thủy nữa cơ, mà em ứ giữ được cái áo đấy huhuhu
Chị giờ còn giữ cái áo mẹ chị đan cho chị lúc lọt lòng, trước chưa có con nhất định bảo ko phải áo của con, bé tí thế này làm sao con mặc được, he he he. Nhìn nhỏ xíu yêu ơi là yêu ý
Bà con thân mến! Mình vẫn ao ước sẽ mở được 1 số lớp dạy rất cơ bản về làm hoa, đan, thêu, móc, ... Vì thế mình quyết tâm tìm cơ sở mới rộng rãi để có thể tổ chức được các lớp học trên và cũng là nơi để chúng ta có thể tụ tập buôn dưa, đưa sản phẩm ra khoe hàng với nhau. Chuẩn bị đến Tết rồi, nên mình đã liên hệ được giáo viên dạy làm hoa giấy, hoa voan, ... để chúng ta có thể show hàng vào Tết. Lớp học đầu tiên là lớp học làm hoa lụa được tổ chức vào 13h30 chiều chủ nhật (24/01/2010) tại địa chỉ số 332 phố Xã Đàn (đường Kim Liên mới) - Rất mong bà con tham gia . Lớp này mình thuê giáo viên tới dạy nên phải trả công cho giáo viên, mỗi buổi học 50K/1 học viên. (Ngày mai học làm hoa hồng nhé)
ui,hôm nay mới biết hội nhà này,cho tớ nhập hội với,hàng nhà tớ cũng hoàn toàn là hàng handmade nhé,đủ tiêu chuận để nhập hội kg nhỉ???
sản phẩm mới nhà mình,kết hợp giữa thắt đan và may nhé,mời các mẹ ngó nghiêng xem thế nào nha bonus 2 tấm con bé nhà mình mặc váy mà kg được lên hình vì bà nội kg cho ló diện lên web hehhe
hihi, yêu quá nhưng mà ko có mặt người mẫu nên đỡ đi 1/3 rùi,hè này mình nhất định phải đặt 1 cái mới được
cám ơn mẹ nó nhé,biết là kg có mặt người mẫu là mất đi 1/3 chứ,nhưng sắc lệnh của mẹ chồng con dâu kg dám cãi.........có dịp mẹ nó ủng hộ mình nha
up cám ơn bạn nhé. Mình rất thích may đồ cho con gái. Đã mua hẳn một chiếc máy may mini nhưng mà cả năm rồi vẫn chỉ may được cho con gái đúng 2 cái váy rồi cho máy vào kho
Cho em tham gia với ạ. Em cũng thích mấy trò tỉ mẩn này lắm. Móc thì em chỉ biết mấy mũi móc cơ bản, đan thì em chỉ biết đan khăn, thêu thì e chỉ biết thêu Cross Stitch (thêu truyền thống kia thì e chỉ gọi là biết)