Vì hoàn cảnh gia đình, nên dù chưa sinh, em cũng đag tính gửi bé từ 6 tháng, có mn có kinh nghiệm có thể truyền thụ ko ạ?
6 tháng nhỏ quá e khuyên mom chưa đi gửi vội. nhờ ông bà 2 bên trông giúp chứ trông sớm k dược an tâm cho lắm
hoàn cảnh bắt buộc thôi mn ạ, có ai muốn vậy đâu ấy, ông nội mất rồi, bà nội thì già khọm rồi, bà ngoại đag đi tù, ông ngoại thì có vợ mới và có con mới. ko nhờ đc ai ấy mn ạ. nên mới muốn gửi bé gần chỗ làm để tiện bề nhìn ngó. chứ giờ e còn phải lo cho mẹ trong tù, chồng thì có cũng như ko ấy, nên xác định mẹ con tự cố gắng thôi
mẹ e bị người ta lừa cuối cùng thì lại đi tù gánh hết cho người khác mom ạ. đi đến năm nay cũng bước sang năm thứ 7 rồi. e kết hôn muộn nhưng may có em bé luôn cũng là cái lợi, cũng là cái ko lợi khi mà cả 2 vợ chồng chẳng có j trong tay cả.mấy bà bác chị gái mẹ e thì cũng đều 70 hết rồi, họ chăm cháu họ còn chưa xuể nữa là giúp mình, mà ck thì thuê nhà xa họ hàng quá, cho rẻ ấy m, nên là đi lại cũng vất vả. đag từ 1 tiểu thư lá ngọc cành vàng, bỗng chốc phải lao đầu vào xã hội khi mới ra trường. tài sản thì chẳng có j, mất hết đi theo mẹ hết ấy. heiz. em còn chưa sinh, nhưng đag lên dần phương án để còn tính đi làm sau sinh m ạ. giờ em mới 24w, nhưng đi lại xa xôi chỗ làm quá nên ck cũng bảo nghỉ, mà ở nhà buồn tay chân lắm lắm, muốn đi làm chỗ nào gần gần thêm 1 vài tháng mà khó quá, ít người nhận vì họ ngại tuyển mới sau khi mình nghỉ sinh ấy m