Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc nhà mình vui vì có giúp việc ưng ý chưa được bao lâu thì bà ý lại xuất ngoại rùi. từ hum ý hết ông nội lên trông rồi bà bác ngoại (chị gái bà ngoại) lên trông. Hẹn vài người giúp việc chắc như đinh đóng cột ngày giờ lên giúp nhà mình, ấy vậy mà cứ đến ngày hẹn các bác ý lại ko lên nữa, đổi ý liên tục. Bực lắm. Bực nhất là 1 cô xin lên giúp việc, thỏa thuận xong xuôi hết rồi, cô ý bảo cho cô ý thêm 1o ngày vì xin nghỉ chỗ cũ họ yêu cầu thế. Uh thì mình cũng ok. Thế là trong thời gian đó có người khác cũng muốn giúp nhà mình, mình hỏi lại cô kia - khi ấy chỉ còn 2 ngày nữa theo lịch hẹn với mình có lên ko, cô ý bảo chắc chắn lên thế là mình từ chối người mới. Thế mà đến ngày hẹn ko thấy đâu, gọi điện về thì bảo ko lên vì ngại xa nhà. Ặc, bực ko thể tả. 1 phần vì cứ phải nghỉ liên miên do ko có người trông con, 1 phần vì cái ý thức trách nhiệm của mấy người đó sao dở tệ quá. Mình đang chán cả ông bà nội cũng như giúp việc cứ cho vc mình leo cây mãi nên sẽ ko tìm giúp việc nữa. Vừa mệt mỏi mà công việc lung tung hết cả lên. Mình đang tính gửi con về bà ngoại chăm cho, vì bà ngoại buôn bán nên ko thể ra chăm con tớ được nhưng mang về thì bà chăm rất chu đáo. Mình lăn tăn mãi mấy tháng nay mà chưa đưa ra được cái quyết định có nên cho con về quê với bà ko đây. mặc dù nhà bà ngoại cách nhà tớ có 20km. Nhưng đứa lớn đang học ở đây, mình cũng khó. Xót con lắm lắm. ôi cứ nghĩ đến là chẳng mún làm gì nữa.
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc on nhà mình theo bà nội từ bé, được cái bà khéo chăm sóc và khéo chiều nên bây giờ bố mẹ về chơi chỉ sợ đón về HN thôi, mình cũng yên tâm bởi biết tiêu chuẩn ISO 2010 rồi...hihi... Có ông bà chăm con cho mình là nhất rồi đấy các mẹ ạ.
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Mình thì cũng nhờ ob chăn ,nhưng quan diểm cách dạy con khác nhau quá, tính e vốn nóng cũng nhịn nhìu nhưng đôi khi k kiềm chế dc la cũng gào lên, hix.....xì trét kinh khủng....
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh nhưng mà con cái đc sự chăm sóc của bố mẹ cùgn ông bà là tốt nhất
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Vẫn biết là thế ,như t đây,ob cho thue gv nhưng voi dk fai tim nguoi quen,nguoi nha gthieu...nhưng tim dc dau fai de...ob còn nói nhà k nhieu viec ,chi co trong ebe thoi,,..nhưng t trong con cho be ngu thi noi ngu suot ngay...ob fai cham 1 đua cong them don nhà,phoi qa,thay đồ cho chau,cho chau ăn, nau an,rua bat...tat nhien k fai ngay nao cug lam 1 dong ỉc nhu the..mot minh lam ngan ay viec..thi cáu lên...nói cả v cả c ..mà c di lam toi khuya moi về..có nói thì mình t nghe...2 vc muốn thue gv đỡ đân cv,hay it ra thay minh lam do nhung vc do.nhưng k cho thue nguoi lạ....nói là thuê gv qua trung tâm ngta làm 1 tg thì bỏ đi thi sao...lúc ob đi văng,bme đi làm ngta bỏ đi....mình đã phải nói ob k tin thì ob đi vắng con nghỉ làm ở nhà trông cùng gv...vạy mà cũng k ok....lại nói có tiền thi ra o rieng." hix. Có thì chac chả den luot ob nhắc....nên gio minh cug k đả động gì đên thue gv nữa...đành cố gắng thêm 2-3 lần nữa vậy...chán lắm....
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Mình thì đang tạm thời gửi con cho bà nội. Bà ở với vc từ lúc sinh bé. Đợt Tết này cty mình bận quá nên bà mang cháu về quê trông luôn thể. Bà bảo cứ để bà trông luôn cho nhg con mới về 1 tháng mà nhớ con k chịu đc. Ở đây thì chẳng làm ăn đc gì nhưng chắc sau Tết phải đón con ra chứ nhớ con lắm.
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Van biet trong tre con rat rat met...chinh vi met t moi thue gv....chinh vi om dom tat ca nen cau gat rui gan ca chem thot...noi bong noi gio...ma noi thag luon chứ chả thèm bóng gió....chính vì đáng nhe nhung vc do t fai làm nhung t ôm k xuể nên moi thue gv..... Ông bà cho chau ăn du thu du khi di hoc về...ròi den bua chinh cach do nua tieng giao cho t fai cho con an cơm....bụng ngang dạ vì nhung thu linh tinh thi nao chua noi...nói thì ob tự ái...đêm cháu quấy khóc...bà bảo đói nên thế..mai về k cho ăn linh tinh nua,..,t nói: con đã dặn ob the roi nhung ob k nghe...thì bà lại nói mày có con mày dạy....dạy dc không khi mình cu noi gi la bị gạt ra...bênh và chiều cháu...ngoan k sao..hư thì nói tại mẹ....vậy làm sao cho vừa lòng người.....o ruêng mình vat va that nhưng mình dc làm chủ nhà,dc day con theo cách của mình...dc dua con di choi a k lo ob gám sát,theo dõi....hoi 1 tý...mưa gió nắng thế nay đi đâu...nếu ai cung hơi ti mà sợ nhu the chac cấm cung tại nhà cho nó khỏe Đêm con khóc.mỉnh rèn cho con tự ngủ k cần bế Nhưng đêm nào ngủ với bà là bà bế...bế đau chân..kêu ầm lên...cáu Rèn dc vai buoi thì bà phá luat nhủ thế... Trc đây ob nuôi mình có bị bố mẹ can thiệp như vậy không...nhiều lúc tưởng sắp phát điên
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Cháu bà nội tội bà ngoại mà chị, em thì ở với ông bà ngoại nên con em cũng chỉ toàn ông bà ngoại chăm, nhưng em thấy có cái lợi và cũng có cái hại, cháu được ông bà chiều đâm ra hơi bướng bố mẹ mắng thì ông bà lại dỗ nên đâm ra khó dạy con, hic hic. Sua dien nuoc tai nha | Tai yahoo cho dien thoai | Tải Opera mini cho điện thoại
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc có ông bà chăm con quá ok rồi,... để mình đi làm là đỡ lo lắng rồi. chứ cho con di trẻ sớm minh cũng không an tâm cho lắm.
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc có ông bà chăm con giúp thì còn gì bằng, thuê người tin tưởng được khó lắm
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Nhà em 2 vợ chồng đi làm, con 18 tháng là em cho đi nhà trẻ, chiều tối về đón con, ông bà ngoại cứ bảo vc em cho con về cho ông bà chăm nhưng mà nhớ con lắm, hơn nữa vc em tự mở cty nên thoải mái về thời gian, con ốm em nghỉ chăm sóc con vô tư,
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Em thì sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để con được bên bố mẹ, nhìn những em bé xa mẹ trong mắt có 1 nỗi buồn rất khó tả,
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Em cũng thấy thế, thấy xót xa lắm ạ, thương các con nhưng mà cuộc sống biết thế nào được ạ, ở cùng với bố mẹ cũng khổ, mà về với ông bà thì thiếu tình cảm của bố mẹ . Trộm vía em vẫn thấy mình may mắn vì được ở cùng con, cùng chồng
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Nhà em có bà nội trông cho 1 năm, giờ đón bà ngoại lên nhưng bà toàn lo cho ông ở nhà. Bảo ông lên thì ko lên. Thế là đành phải gửi con về quê, thỉnh thoảng lên trên này chơi với bố mẹ khoảng 2 tuần. Thương con lắm nhưng mà ko còn cách nào khác.
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Mình gửi con cho ông bà ngoại tới khi con 3 tuổi đi học mẫu giáo. Nhưng ông bà bảo chỉ trông cho 1 đứa thôi, đứa sau tự trông, hehe.
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc nếu hai vc trẻ, công việc thì bận rộn, không có thời gian chăm sóc con thì gửi cho ông bà là tốt, chứ chẳng lẽ thuê người giúp việc hay cho con vào nhà trẻ tư. nhưng nếu vì vậy mà ỷ lại, không chăm lo cho con đầy đủ thỉ dần dần, con cái và cha mẹ sẽ đánh mất tình cảm thân thương thôi.
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc Mình cũng là người phải gửi con về ông bà nội. ông bà nội trông cháu khi được 1 tuổi ông bà về, bà ngoại về trông cháu nôi thế nên đành gửi con về. Mối tối đi ngũ lại nhớ con cứ lấy cái áo của con ôm ngủ hít hà mùi sữa của con, rồi khi về nhà thì con chỉ theo bà mà không theo mẹ. Ôi cảm giác đó sao tủi thân quá. Nên nếu không còn con đường nào thì hãy gửi. Nếu gửi thì thời gian ngắn thôi để con xa mẹ lâu quá không tốt cho tâm lý của bé chút nào.
Ðề: Gửi con cho ông bà chăm sóc mình chưa nghĩ đến điều này, nhưng bất đắc dĩ mới gửi con cho ông bà, ko thì nhớ lắm, đi làm tối về mới gặp được con cũng nhớ chết đi được