Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Mình nghĩ cũng tùy bậc ông bà thui...tuy nhiên không trách khỏi việc ông bà quá chiều cháu đâm hư....dùng từ "mất" con nghe đáng sợ quá
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Mình cũng ko cho con về quê, đang đấu tranh tuw tưởng đây, ông bà nội cứ giục cho về
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con em thấy dù có vì lý do gì thì con cái nên ở vs cha mẹ là tốt nhất, chứ trẻ mà sống vs ông bà dù có chăm sóc nuôi nấng tốt thế nào nhưng thiếu tình cảm của cha mẹ cũng đáng lo lắm
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con tốt nhất là con cái nên ở cũng bố mẹ còn cho về quê thì là cho về chơi dăm bữa thui
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Nhà mình chưa gửi con về quê bao giờ, mặc dù trước kia bố cháu đi công trình suốt. Ông bà nội, các bác thấy mình thuê người giúp việc rồi cho học hành trên này tốn kém thỉnh thoảng lại bảo gửi về đây ông bà, các bác trông cho, mình chỉ "Vâng". Mình không nghĩ xa xôi, chỉ đơn giản là nhớ con lắm, ko rời ra được. Mà tiền sau này có thể kiếm, chứ tuổi thơ của con trôi qua rồi không quay lại được Nhà anh chị mình ngày trước vào khu kinh tế mới, cũng gửi con để ông bà nội và cô chú (là nhà mình) trông. Sau này điều kiện khá hơn, bảo đón con vào nhất định nó không vào nữa. Cuối cùng bố mẹ phải chuyển ra ngoài này, mà có vẻ con nó cũng không được quấn quýt cho lắm.
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con hai thế hệ khác xa nhau quá thì khó để có phương pháp nuôi dưỡng phù hợp với xu thế thời đại
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Cũng tùy cí ông bà dạy con còn nghiêm hơn cả bố.mẹ.tuy nhiên bố mẹ cố găng chăm con được là tốt nhất!còn con mình mình cũng ko rời ra 1chút nào.ông bà nhà mình chiều cháu lắm!
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Cũng vì ông bà thương và chiều cháu, đánh con thì có thể đánh được chứ đánh cháu còn phải nhìn bố mẹ nó nữa.
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con đk ko cho phép nên đành phải gửi con thôi chứ mấy ai uốn xa con đâu có điều môi trường sống à quan trọng chứ đâu phải tại ông bà mà con như vậy
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Mình thì k muốn cho con về quê, 1 phần vì nhớ con k chịu dc , 1 phần vì sợ ông bà chiều cháu quá đợt trc tết nói mãi mình mới cho về trc tết 2 tuần, về học đc bài ăn vạ siêu dã man ^^ giờ k chữa đc luôn ý
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Đừng để con xa bố mẹ các chị ạ, theo em thì con xa bố mẹ chúng sẽ tủi thân lắm. Ông bà chiều cháu lắm lại thành ra nó hư ý. Gửi nó đi nó lại chả cần bố mẹ nữa bế cũng chả theo thì mình tủi thân chứ ai
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con Cháu em đưa về ông bà có 3 tháng hè, mà nó đã ko thèm về thành phố đi học rồi. Nhưng vẫn phải bắt nó back HN và bắt nó đi học. Hè và tết cho về với ông bà ( bác của em) thôi
Ðề: Gửi con về quê: Coi chừng “mất” con sống môi trường nào trẻ quen môi trường ấy mà.chúng nó dễ thich nghi lắm