Khi viết những dòng này dù biết rằng đã hứa với em thật nhiều: sẽ yêu thương bản thân mình, tự chăm sóc bản thân, không quan tâm, không yêu em nữa, coi em như một người bạn bình thường thôi. Nhưng sao khó thực hiện quá. Đã bao lần anh tự nhủ rằng anh sẽ đồng ý không yêu em nữa (tim anh đau nhói, người run rẩy khi phải đối mặt với lựa chọn này) để em hạnh phúc với cuộc sống mới...nhưng anh hoàn toàn thất bại. Anh không thể làm được. Và rồi anh nhận ra anh không thể ích kỷ. Anh vẫn rất yêu em, hơn bao giờ hết nhưng với những gì chưa làm được cho em và tương lai phía trước còn rất nhiều khó khăn, sóng gió anh không thể để em (người anh yêu nhất) sánh vai cùng được. Anh tôn trọng quyết định của em. Quyết định thật khó khăn, thật nặng nề với anh, anh đã khóc rất nhiều. Dù vậy anh vẫn rất yêu em anh luôn cầu mong một điều “ Xin Chúa phù hộ cho tình yêu của chúng con" Thật nhẹ nhàng, em đến với anh chỉ đơn giản một chút cảm mến và vì anh có một chút tài vặt em nhỉ “ Nấu ăn phải không em?” Hì. Anh lúc đầu chỉ là sự quan tâm người em gái. Nhưng rồi anh nhận ra rằng anh yêu em mất rồi, sống không thể thiếu em. Tình yêu đơm hoa, những tháng ngày được yêu em thật tuyệt vời. Em là người sâu lắng , mạnh mẽ nhưng sâu thẳm lo lắng, lo lắng cho người khác đến mức ảnh hưởng đến bản thân( em hay bị đau đầu, đau ngực). Anh yêu em nhất là cách em quan tâm đến mọi người, không vụ lợi, tính toán. Tháng ngày yêu em anh chỉ suy nghĩ một điều sẽ làm tất cả vì em và vì tương lai của mình. Nhưng rồi những biến cố xảy ra với gia đình anh, công việc chưa thuận lợi khiến anh không thể nghĩ nhiều hơn là việc sẽ luôn luôn vun đắp, làm mới tình yêu của chúng mình dù rằng trong thâm tâm anh luôn mong muốn một ngày gần nhất được xây dựng mái ấm gia đình cùng em. Có lẽ tính cách của anh gắn liền với cái tên em nhỉ? Yêu em không giống với những người đang yêu nhau chứ! Không hẹn hò, không quà tặng, chỉ vài lần đi chơi, cũng chẳng mấy khi thể hiện tình yêu trước mọi người. Em đã phải chịu nhiều thiệt thòi, tổn thương, phải nói đỡ cho anh rất nhiều khi yêu anh. Nó nhiều tới mức dù còn yêu nhưng em cũng vẫn quyết định chia tay. Em chấp nhận trở thành một người bạn với anh, chấp nhận hi sinh tình yêu 4 năm qua, chấp nhận cất vào dĩ vãng một giấc mơ gia đình với anh để tìm cho mình một cuộc sống mới. E:bz àh! Hứa với anh rằng “Sống thật hạnh phúc em nhé”. Có như vậy anh mới không tự dằn vặt, trách mình vì đã không giữ được lời hứa sẽ làm tất cả vì em và làm em hạnh phúc. Anh không thể làm hơn được nữa rồi. Đã bao lần anh cầu xin Chúa để mọi thứ sớm thay đổi tốt hơn để anh lại được có em. Nhưng giờ anh sẽ chỉ cầu xin những điều tốt lành, hạnh phúc sẽ luôn đến bên em. Rồi dần dần anh cũng sẽ cất được em vào trong tim, sẽ là kỉ niệm mối tình đầu đẹp và mãi của riêng anh mà thôi. Gửi E:BZ người con gái anh yêu thật nhiều. Dh NHL
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều ôi người đàn ông đích thực còn xót lại, hic, giờ toàn các ông lăng nhăng
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Tên này lãng mạn thế, chả bù mình được tí.... Toàn kiểu" yêu anh không, anh có nhiều kẹo lắm"
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều [video=youtube;3zWSzyJ0Nc8]http://www.youtube.com/watch?v=3zWSzyJ0Nc8[/video] Cái này cũng hay đấy
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều có thể những điều sâu lắng thế này nói ra thì rất dễ nhưng mà hành động mới khó. Biết đươc nhưng ko làm được. Dù sao thì bạn cũng là người chung thủy. Mong bạn sẽ sớm hạnh phúc
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều bây giờ em chẳng bao giờ tin vào những lời có cánh được nữa các mẹ ạ, đọc mà chẳng có cảm xúc gì. xin lỗi chủ Top nhé, tại em bị thất vọng quá nhiều nên giờ thành ra như vậy.
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều hii, bà cũng vào đây đọc ah, công nhận ít ng chân tình như vậy nhỉ
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Người đàn ông chân tình và lãng mạn. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn thôi.
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Em nghĩ khi 2 ng đã yêu nhau nhiều như thế thì tại sao ko cố gắng vượt qua khó khăn mà đến với nhau. Nếu bản lĩnh thì ko có gì có thể ngăn cản được cả. Cảm thấy tiếc cho mối tình đẹp này.
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều hic, nhìn avatar của anh bị giật mình. Dụi mắt đề nhìn lại lần nữa, vì thoáng qua thì anh giống người em đang thích. Lại nghĩ chả có lẽ.....
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều công nhận là đây là một tình yêu lãng mạng hiếm có ở thời nay.
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Tại sao yêu nhau mà lại cứ làm cho nhau đau khổ, dằn vặt như thế. Câu chuyện của em cũng gần giống chuyện của chủ top. Thật pùn