Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Hii, giờ hiếm các ông như này lắm. Đặc biệt là các ông đã lập gia đình thì xách dép chạy dài luôn đó.
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều hí hí có hơi hướng của truyện . Nếu là thật thì cũng xúc động.
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều há há há. Đời mà, càng những ng lãng mạn và sống nội tâm càng khổ
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Công nhận chủ top yêu thật lòng và cũng thật lãng mạn. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cừoi với chủ top thui
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều "Rơi giọt nước mắt cùng lời xin lỗi, hỡi em trách anh quá khờ. Nếu như là một giấc mơ, thì anh sẽ vẫn như ngày xưa. Và ngồi nơi đây anh chúc người cùng bên ai, sẽ đắm say hạnh phúc cuối cùng. Cũng là lời từ đáy tim, anh xin lỗi.."
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Tình cảm là ở trong tim và trong trường hợp này con tim biết suy nghĩ
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Ôi .Anh mà viết truyện tiểu thuyết thì hay phải biết .hihi
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Quá hay! Bạn này tình cảm quá..mình cũng gặp nhiều ngừoi đàn ông nhưng họ thường không hay thổ lộ tình cảm như thế này Bạn độc đấy
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều đừng chúc e hạnh phúc, hạnh phúc e là a, giờ vỡ tan thật rồi....:-k
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều đọc chuyện của bạn xúc động quá, ng con gái ấy thật hp vì có đc 1 ng yêu m như thế,
Ðề: Gửi em- Người con gái anh yêu thật nhiều Ôi đúng câu chuyện của mình chỉ thay đổi kết cục ở phần cuối nhé. Chàng bảo em xem ai tử tế thì lấy chồng đi nhé. Bố mẹ anh không đồng í. Công việc anh chẳng đâu vào đâu. Con trai sự nghiệp không có thì làm sao nuôi nổi gia đình??? Thế rồi anh im lặng mãi đến tận giờ. Mình cũng im lặng mãi. Sắp cái tết thứ 3 rồi các mẹ ah. vẫn chưa một lần gặp lại nhau, trò chuyện với nhau mặc dù địa chỉ nhà và cả cơ quan cũng không quá xa nhau. Thi thoảng vẫn ném về phía hắn vài tin nhắn. Nhưng cuối cùng nhận lại vẫn chỉ là cái im lặng mà thôi. Hình như cả 2 đều rất sợ một điều gì đó. Sợ gặp lại? Sợ nhìn thấy nhau? Sợ vẫn còn yêu nhau nhiều quá??? Hay điều gì nhỉ??? Đọc câu chuyện của chủ top lại thấy buồn. Vẫn còn nhiều người yêu nhau thật lòng nhưng không đến được với nhau. Tình yêu thật kì diệu n cũng rất buồn các mẹ nhỉ? Bạn chủ top cố lên nhé. Thời gian rồi sẽ làm nguôi ngoai đi tất cả.