Gửi lời chúc mừng tới Anh - Quá Khứ của em!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mySun-13, 7/5/2012.

  1. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Gửi lời chúc mừng tới Anh - Quá Khứ của em!

    Người bên bạn hiện giờ có ghen ko? Hì...
     
    Đang tải...


  2. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,312
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gửi lời chúc mừng tới Anh - Quá Khứ của em!

    Mình cũng nghĩ nên cố gắng sống vì hiện tại và tương lai, quá khứ thì cất đi thi thoảng nhớ chút mỉm cười thôi chứ đừng thiểu não.
     
  3. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gửi lời chúc mừng tới Anh - Quá Khứ của em!

    có phần giống mình ha, hè hè, nhưng hiện tại mình thì còn FA, tâm tư, tình cảm chưa hướng cho riêng anh nào cả, tóm lại cứ từ từ và tự nhiên, duyên tới thì tới thôi, còn cứ tìm thôi. hi hi. sau cú sốc nặng chuyện đầu đời mình thật thất vọng nhiều lắm vì mình hi vọng qá nhiều, giờ kết luận là cứ thật lòng, cứ hi vọng nhưng không kì vọng quá nhiều, phải tin vào bản thân mình, phải quyết đoán hơn và thông mình hơn à
     
  4. mySun-13

    mySun-13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gửi lời chúc mừng tới Anh - Quá Khứ của em!

    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau :D
    Nhưng để bắt đầu có cái duyên số ấy, theo mình là do bản thân cả thôi. Phải cởi mở, tự tin và thoải mái với bản thân mình hơn. Đôi khi hình thành 1 thói quen rồi nó trở thành điều không thể thiếu được của bản thân cũng có thể đó là số phận của mình.
    Mình hay hoài niệm, nhất là khi có gì đó ko hài lòng về hiện tại :) Chắc do bản thân là người kém bản lĩnh trong chuyện tình cảm. Nhưng chỉ nghĩ thôi, chứ ko dám làm =)))) Anh xã mình bây giờ hay ghen chứ, nhưng lại tôn trọng và hiểu mình, nên dù sao quá khứ đẹp là để mình mỉm cười khi nhìn lại, còn tương lai tươi sáng là dành cho cả cuộc đời ở phía trước!
     

Chia sẻ trang này