Thực sự em đã nếm đủ cảm giác buồn và chán lắm rồi nên mong mọi người đừng ném đá em nữa ạ. Em ko muốn biện minh gì nữa vì em biết mình đã quá tham lam khi đi vơ vét đồ tặng của người khác. Em cũng không biết có phải mình trẻ người non dạ nên ăn nói thiếu suy nghĩ và hành động thiếu suy nghĩ không nhưng dù thế nào thì em cũng đã sai khi phát ngôn không suy nghĩ. Em hi vọng những mẹ nào đã comment châm biếm cách xin đồ của em có thế bỏ qua và suy nghĩ coi như đứa em trót dại 1 lần. Em thực sự có sở thích mặc đồ người khác. Điều này em hi vọng mọi người hiểu cho em dù em vẫn có đủ 2,3 cái áo cái quần đủ thay đổi cho mùa hè nhưng không hiểu sao em vẫn thích mặc đồ ng khác. Dù là mặc lại. Em hi vọng các mẹ sẽ hiểu cho đứa em ngu ngốc này. Em chỉ mong mọi người đừng ném đá về em nữa. Em rất buồn và hối hận vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ. Cảm ơn mọi người Ký tên: Nguyễn Quỳnh Linh
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người không sao đâu chị. nếu lúc nào đó chị đọc thấy tên em ở những pic ăn nói thiếu suy nghĩ hay vô duyên nào đó chị hiểu cho em nhé. em cảm ơn
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người hihi em sinh viên mà, chị 26 tuổi mà đôi khi còn hơn thế nữa chứ, đừng pùn
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người Ngại tìm hiểu . . Nhưng thấy bạn tự nhận ra lỗi và xin lỗi là ok rùi .
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người cảm ơn chị ạ.em sẽ cố gắng hoàn thiện mình.cảm ơn chị đã ủng hộ em ạ
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người vâng.....................cảm ơn chị động viên.em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.và rút kn ạ
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người chị đọc cũng ko hiểu, nhưng cũng hoan nghênh em đã biết tự nhận lỗi, cái này thực sự đáng khen hy vọng lcm của chúng ta ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, những ng tốt thì tạo nên 1 cộng đồng tốt mà
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người cảm ơn bạn nhiều...............mình rất cảm động..............chúc bạn luôn vv trong cs
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người chị cũng ko hiểu lắm? Chắc em trót nói câu gì khiến mọi người hiểu lầm hay là làm mọi người ko được thoải mái hả? Không sao đâu em ạ, bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn,con người cũng có lúc này lúc kia mà,có ai hoàn hảo đâu? biết nhận lỗi và sửa chữa là tốt rồi, mọi người sẽ cảm thông và tha lỗi cho em thôi. Chúc em sớm cảm thấy thoải mái trong lòng nhé
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người vâng.cảm ơn chị ạ. em viết ra cũng thấy nhẹ nhàng hơn và em cũng mong mng hiểu và thông cảm.cảm ơn chị.lời nói của chị rất ý nghĩa trong bước đi tiếp của em.tặng chị(u)
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người vâng. em nghĩ mình nên làm như vậy trong 1 cộng đồng như lcm. và cũng phải làm được như vậy ngoài cs. em cảm ơn chị ạ
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người hqua mình đi tọa đàm ở trương đc nghe về giảng giải đạo phật có 1 câu thế này. khi bạn sai, tôi trả lời bạn bằng lòng vị tha, va khi tôi sai, t mong bạn dxu vs tôi bằng sự vị tha. cố lên bạn
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người Quan trọng là nhìn nhận được và rút ra bài học em nhỉ, con người ta đến cuối đời vẫn còn phải học mà.
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người đúng rùi ạ.................em cảm ơn chị,em hạnh phúc vì nhận được nhiều thứ hơn em nghĩ.nhiều hơn lắm ạ
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người lúc nãy thấy topic mà em ko hiểu vấn đề lắm nên ko comment.bạn dũng cảm thế là tốt,mọi chuyện sẽ qua thôi.chúc bạn vẫn luôn yêu đời nhé.mấy ngày nay gặp toàn người dễ thương nhiệt tình trên diễn đàn,hihi,chẳng như đợt trước có những chuyện ko vui suýt nữa mình ko muốn đổi đồ hay thanh lý nữa
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người Thì nội dung như này : e gái đi xin đồ nhưng yc đc chia ship với người tặng đồ . Các chị/ mẹ phản ứng . Mà phản ứng cũng phải , nếu thanh lí thì là 1 nhẽ đằng này lại là tặng đồ lại yc chia phí ship . Cái này là đế ý chút thui e gái , cũng ko quá trầm trọng đâu . Chị chẳng có lỗi gì cho e xin ( hài hước tý ) còn nói thiệt là : những lần sau e nên để mình vào vị trí người khác trước khi phát ngôn nữa . Chuyện nhỏ mà
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người Biết sai mà sửa cảm thấy lương tâm và cuộc đời sẽ thanh thản hơn nhiều bạn ạ Chúc bạn sớm vượt qua.................
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người nhận lỗi là tốt rồi, còn hơn là lập nick khác để trốn tránh. Các mẹ thông cảm cho bạn ý đy nhé
Ðề: NHỜ MOD : Gửi lời xin lỗi tới mọi người đúng rồi nick này e cũg thấy xin đồ của mẹ nào ở Hải Phòng cái áo voan hình tim, lại yêu cầu share ship. Tại cũg vì là mem mới mà nên chắc mẹ ý chưa hiểu hết. E nhìn cm share ship e cũg buồn cười nhưg cũg chẳg tham gia