Ðề: Gửi Người đàn ông bạc tình, Đọc xong những dòng tâm sự của em mà nước mắt m cứ ứa ra ,sao cuộc đời phụ nữ chúng mình lại khổ thế ,gia đình tan vỡ họ đều đỏ hết lên đầu pn là ko biết cách sống , không biết gin giũ hp gia đình , trên đời này biết bao nhiêu câu chuyên buồn ,mỗi người 1 số phận ,bạn đừng để hận thù trong lòng ,có gì cũng phải nói hết ra cho thanh thản ,1 lần xả hết luôn ,nhìn về phía trước ,đừng nhìn lại cái quá khứ 1 thời đau buồn ,tương lai còn dài bạn ạ ,còn rất nhiều người yêu quý bạn ,nên bạn đừng để cái thù hận làm nhiễu cuộc sống tươi đẹp này ,bạn có thể tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như trên diễn đàn này cóa hội singer mom chả hạn ,bạn hãy giao lưu gặp gỡ nhiều người ,thư giãn cân bằng cuộc sống bạn sẽ thấy cuộc sống này có rất nhiều niềm vui hạnh phúc .Chúc bạn vui vẻ .
Ðề: Gửi Người đàn ông bạc tình, @MeHaVi: em biết thế mà, tuy nhiên cho em xin vài tháng để ổn định lại tinh thần sau đóa thì sẽ là một lady vui vẻ, trẻ khỏe sống có ít (mịe nhưng thi thoảng nghĩ lại vẫn thấy đau..) tks to all,
Ðề: Gửi Người đàn ông bạc tình, Chị ơi chị cứ lạc quan lên mà sống , với những con người như thế thì sẽ có kết cục chả ra gì đâu chị ạ! Vì con mà sống thôi chị! Có chuyện gì cứ tâm sự với em chị nhe!
Ðề: Gửi Người đàn ông bạc tình, híc, nhiều người còn khổ hơn cả mình, cứ như em thà chẳng có chồng, có đứa con là được ăn ủi bội phần rồi, cố lên mẹ nó nhé. thỉnh thoảng tức lên chửi cho té tát )
Ðề: Gửi Người đàn ông bạc tình, không ai muốn đứt gánh giữua đường cả...mong chị và cháu cố gắng vượt qua nỗi đau và sông tốt
Ðề: Gửi Người đàn ông bạc tình, Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu nỗi đau,chia sẻ vs chị...
Ðề: Gửi Người đàn ông bạc tình, sao trên đời này lại có nhiều thằng đàn ông khốn nạn thế? chủ top cố gắng vượt qua nhé.