Hà Nội - 12 Điểm Nên Đến Vào Mùa Thu

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi be rom nep, 20/8/2016.

  1. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Thu về, Hà Nội khiến cho người ta say mê vì vẻ đẹp đến lạ lùng của nó trong từng góc phố cổ, trên những con đường ngập lá vàng, trong những cơn gió se lạnh khiến không khí trở nên dịu mát hay bên những bờ hồ gợn sóng … Và mùa thu cũng là thời gian tuyệt nhất để du lịch thăm thú thủ đô.

    1. Phố cổ Hà Nội
    Phố cổ là một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng của thành phố. Phố cổ quanh co và đông đúc với rất nhiều công trình kiến trúc cổ điển, những gánh hàng rong khuấy động phố cổ bởi những tiếng rao kéo dài không dứt.

    [​IMG]

    Vào thế kỷ 13, Hà Nội có 36 phố. Tới nay, phố cổ đã là một tập hợp lên tới hơn 50 phố. Cách đặt tên các con phố rất thú vị, chính là các tên của những ngành nghề buôn bán của người dân phố đó. Ví như Hàng Gai bán lụa, Hàng Hòm bán hòm… mặc dù ngày nay, nhiều phố không còn buôn bán những mặt hàng này nữa.

    [​IMG]

    Đi bộ khám phá mê cung phố cổ thực sự là một thú vui đối với du khách. Đa số các khu phố thông với nhau. Trước đây, các ngôi nhà tại phố cổ xây dựng theo kiểu hình ống, cao từ 1 - 2 tầng, có gác bằng gỗ. Ngày nay, phố cổ đã có nhiều nhà cao tầng hơn nhưng vẫn có độ cao giới hạn vừa phải.

    2. Thành cổ Hà Nội
    Thành cổ Hà Nội là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Hà Nội bắt đầu từ thời kỳ từ tiền Thăng Long. Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Nay chỉ còn lại cửa chính là Bắc Môn, lầu Hậu Lâu, nền điện Kính Thiên, cửa Đoan Môn và Cột Cờ. Thành cổ Hà Nội đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

    3. Văn Miếu
    [​IMG]

    Nằm cách Hồ Gươm chừng 2km về phía Tây, công trình có kết cấu khá phức tạp và đa dạng, gồm 5 khoảng sân, dường như nằm khép kín, yên tĩnh, thoát li hẳn với phố xá Hà Nội. Được vua Lý Thánh Tông kiến lập vào năm 1070, Văn Miếu thờ Đức Khổng Tử, và những người ưu tú nhất trong đạo học ngày xưa. Trường đại học đầu tiên của Việt Nam cũng được thành lập tại đây năm 1076. Văn Miếu hiện còn lại 82 bia tiến sĩ.

    4. Nhà hát Lớn
    [​IMG]

    Tọa lạc trên Quảng trường CMT8, ngã 5 Tràng Tiền - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Lê Thánh Tông, gần Hồ Hoàn Kiếm và Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Công trình này là một phiên bản nhỏ hơn của Nhà hát Quốc gia Paris, được xây dựng từ 1901-1911. Đây là một trong các trung tâm văn hóa của thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc, giao lưu…

    5. Nhà Thờ Lớn
    [​IMG]

    Xây dựng trên khu đất cao vốn là chân tháp Bảo Thiên nổi tiếng của Thăng Long có từ đời Lý Thánh Tông (1054-1072). Nhà thờ Lớn khánh thành vào đúng lễ Giáng sinh năm Đinh Hợi (1887). Đây là một kiến trúc khá đồ sộ. Hai gác chuông hai bên cao 30m với những trụ đá to nặng bốn góc. Trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. Nhà thờ được thiết kế theo kiểu kiến trúc Gothic. Đây cũng là một nhà thờ cổ trong lòng thành phố, thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội.

    6. Trường Đại học Tổng hợp
    [​IMG]

    Tọa lạc tại 19 phố Lê Thánh Tông, trước Cách mạng tháng Tám, nơi đây là địa điểm của Viện Đại học Đông Dương, do kiến trúc sư người Pháp là Ernest Hébrard thiết kế năm 1926. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành lập năm 1956, là một trường đại học khoa học cơ bản đa ngành, đa lĩnh vực, từng là một trường đại học lớn ở Việt Nam, là một trong 3 trường đại học hình thành nên Đại học Quốc gia Hà Nội.

    7. Nhà cổ 87 Mã Mây
    [​IMG]

    Được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XIX, ngôi nhà đã trải bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nhưng vẫn giữ nguyên lối kiến trúc cổ. Truớc năm 1945, chủ nhân là một thương gia gạo nổi tiếng đất Hà thành – ngôi nhà đã đón nhiều thương lái khắp mọi miền. Sau năm 1945, người chủ nhượng lại ngôi nhà cho một gia đình người Hoa giàu có làm nghề buôn bán và bốc thuốc. Người chủ mới chỉ gắn bó với ngôi nhà chưa đầy 10 năm thì di cư vào Nam, để lại ngôi nhà vắng chủ trong một thời gian dài. Đến năm 1999, ngôi nhà được trùng tu lại theo chương trình “Bảo tồn, tôn tạo phố cổ Hà Nội”. Nay, ngôi nhà là điểm tham quan hấp dẫn du khách trong, ngoài nước và là địa chỉ tái hiện sinh động bức tranh toàn cảnh sinh hoạt, buôn bán tấp nập của “Hà Nội ba mươi sáu phố phường xưa”.

    8. Ô Quan Chưởng
    [​IMG]

    Ô Quan Chưởng có tên gọi chính thức là Đông Hà Môn, ở vị trí ngay đầu phố Hàng Chiếu, gần đê sông Hông. Ô Quan Chưởng là một trong 5 cửa ô danh tiếng của Hà thành: Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác và Ô Quan Chưởng. Theo tài liệu trên tạp chí Xưa & Nay, sau khi chiếm Hà Nội, người Pháp cho phá hết các cửa ô cùng với một phần các con đê để mở rộng Hà Nội. Và tới nay thì Hà Nội cũng chỉ còn lại một cửa ô duy nhất là Ô Quan Chưởng. Sau Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Ô Quan Chưởng đã được chỉnh trang lại nhưng có phần mất đi nét cổ kính.

    9. Nhà tù Hỏa Lò
    [​IMG]

    Nằm trên con phố nhỏ cùng tên, nhà tù Hỏa Lò là công trình được người Pháp xây dựng năm 1896, là nơi giam giữ khoảng 2000 tù nhân chính trị, trong đó có gần 100 trường hợp tù nhân đã vượt ngục thành công. Nhà tù Hỏa Lò hiện còn khá nguyên vẹn với nhiều tư liệu quý, được trưng bày khoa học, là điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

    10. Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm)
    Là tiêu điểm của thành phố Hà Nội, Hồ Gươm đẹp một cách huyền ảo, làm mê đắm lòng người. Theo truyền thuyết, vào giữa thế kỷ 15, thần Kim Quy đã trao gươm báu cho Lê Lợi để đánh đuổi giặc Minh. Sau khi đánh đuổi giặc phương Bắc thành công, lúc du thuyền trên hồ, vua Lê Thái Tổ trao trả lại gươm báu cho rùa thần. Do đó, hồ còn có tên là hồ Hoàn Kiếm.

    Hồ Hoàn Kiếm đẹp nên thơ với hàng liễu rủ bóng bên bờ, tháp Rùa cổ kính rêu phong. Tản bộ dọc hồ vào sáng sớm, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh người dân thành phố tập thể dục, đi bộ, chơi cờ, đánh cầu,… tạo nên một khung cảnh đậm chất dung dị, hiền hòa.

    [​IMG]

    Nằm trong quần thể cảnh quan hồ Hoàn Kiếm còn có đền Ngọc Sơn, ngôi đền nằm tại một “ốc đảo” nhỏ xanh mướt trên Hồ. Đền được dẫn vào bởi cầu Thê Húc, chiếc cầu uốn cong hình con tôm, sơn màu đỏ tươi. Được bao quanh bởi hàng cây xanh mướt giữa bốn bề nước mênh mông, ngôi đền là nơi thờ cúng Đức Trần Hưng Đạo. Trong đền còn có một hiện vật là xác của “Cụ rùa” khổng lồ nặng tới gần 250 kg.

    Quanh hồ có rất nhiều quán café để bạn dừng chân nghỉ ngơi, vừa nhâm nhi đồ uống vừa ngắm cảnh hồ. Café Nhà Tròn - Hapro Bốn Mùa nằm ngay cạnh Hồ Gươm, trên lề đường Lê Thái Tổ. Quán thực ra chỉ là một kiosh hình tròn được thiết kế thành một quầy bar nhỏ, thêm những bộ bàn ghế bày xung quanh tạo nên một quán café vỉa hè có thể nói là độc đáo nhất Hà Nội. Khách tới quán phần đông là khách nước ngoài, khách du lịch tới thăm Hồ Gươm. Với không gian rộng và thoáng, ngồi ở bất kỳ góc nào của quán cũng ngắm được toàn cảnh Hồ Gươm. Những chiều cuối tuần, các gia đình đưa con đi chơi hồ cũng thường tới đây ngồi nghỉ và thư giãn.

    11. Hồ Tây
    Hồ Tây là hồ nước ngọt lớn nhất trong hệ thống các đầm hồ tại Hà Nội. Xung quanh hồ có nhiều đình chùa và các biệt thự sang trọng tạo cho nơi đây vẻ đẹp hòa trộn đa sắc rất kỳ lạ. Dọc theo đường Xuân Diệu nằm ở phía Tây của hồ là một dãy liên tiếp các nhà hàng kiểu Âu sang trọng, các quán café, cửa hàng, cửa hiệu và Spa. Mạn ven hồ Tây là nơi tọa lạc của những khách sạn xa hoa nhất của Hà thành và những ngôi biệt thự sang trọng.

    [​IMG]

    Hồ Tây là nơi đến thư giãn của người Hà Nội và cũng là nơi ở lý tưởng của những người nước ngoài đang sống và làm việc ở chốn Hà Thành.

    Nhiều ngôi chùa, đền là thế, nhưng có lẽ người Hà Nội, khách du lịch vẫn tìm đến đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ không chỉ để được thưởng thức nét đẹp kiến trúc của đền chùa cổ xưa mà còn cầu may, cầu phúc...

    Bạn cũng có thể tới tham quan hai ngôi chùa cổ nổi tiếng khi dạo quanh Hồ Tây là phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc.

    Có một phần nhô ra Hồ Tây, Phủ Tây Hồ là một trong những điểm tâm linh hàng đầu của Hà Nội. Hàng tháng, vào mùng 1 và ngày rằm, phủ Tây Hồ đông kín Phật Tử hành hương. Quang cảnh trong phủ đẹp nên thơ và yên tĩnh. Đây là một trong những nơi bạn nên ghé qua để cảm nhận được sự thanh tịnh, yên bình, cảm nhận trời đất đang chuyển động, rất khẽ.

    Chùa Trấn Quốc là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, nằm trên đường Thanh Niên. Trong chùa có một cái bia cổ có từ năm 1639, thuật lại quá trình hình thành nên chùa Trấn Quốc. Chùa được xây dựng từ thế kỷ 15, trùng tu năm 1842. Trong chùa có lưu giữ rất nhiều tro cốt của các vị cao tăng.

    Đền Quán Thánh được dựng lên vào đời nhà Lý, thờ Thánh Phương Bắc - vị thánh biểu thị sức mạnh qua hình tượng rùa và rắn. Bức tượng khổng lồ và chiếc chuông lớn trong đền được đúc bằng đồng đen nguyên chất vào năm 1677. Đền nằm ở gần hồ Trúc Bạch, chỗ giao cắt giữa đường Thanh Niên và Quán Thánh.

    12. Hồ Trúc Bạch
    Hồ Trúc Bạch nằm rất gần nhưng tách biệt với hồ Tây, được ngăn cách bởi đường Thanh Niên. Hai bên bờ hồ rợp bóng cây xanh. Vào thế kỷ 18, chúa Trịnh đã cho xây một cung điện ngay bên hồ.

    [​IMG]

    Ngoài ra, Hà Nội còn hút hồn du khách bởi những con đường đặc trưng mỗi mùa đổ lá như đường Trần Phú, đường Ngô Quyền (đoạn gần khách sạn Metropole), đường Hoàng Diệu, đường Kim Mã, đường Điện biên Phủ, phố Phan Đình Phùng, đường Nguyễn Du ngạt ngào hương hoa sữa...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi be rom nep
    Đang tải...


  2. minhminhtran

    minhminhtran Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Thấy bạn đi HN về chụp cảnh mà đẹp mê hồn, chỉ ước có dịp đến HN một lần trong đời thôi :)
     
  3. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    Đi hồ tây chơi thui :)
     
  4. IndianSummer157

    IndianSummer157 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Hà Nội thu về đẹp quyến rũ và mát mẻ biết bao
     
  5. Ngoc andy

    Ngoc andy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    đi hồ tây ăn ốc ngon ngon lắm các bác ah. vừa mát mà không khí thật là dễ chịu
     
  6. Dunghp

    Dunghp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Đi dạo mùa thu se lạnh rất thoải mái và dễ chịu :D
     
  7. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,239
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Ô Quan Chưởng đã được tu sửa mới, không còn diện mạo cũ nữa
    Mùa thu Hà Nội chỉ thích đi dạo bờ hồ, rồi ăn kem..
    Ngày còn trẻ, rất hay lên bờ hồ đi dạo, có khi vài vòng, xong mới đi về nhà,
    Giờ bận cong đít, cũng chả còn tâm trạng mà lãng đãng nữa
     
  8. kdtrieuan

    kdtrieuan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    He, xoay một vòng thấy Hn nhỏ quá các mẹ nhỉ. em ở SG đi quận này qua quận kia cũng mất cả tiếng.
     
  9. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    chơi HN nên kết hợp văn hóa với ẩm thực như ý của b này ///
    ra Hồ Hoàn Kiếm với Nhà Hát Lớn HN chơi thì kết hợp kem Tràng Tiền rồi dạo 1 vòng phố cổ đủ thứ có thể chén
    qua ĐH Tổng Hợp cũ hay Bảo Tàng Lịch Sử xong ghé mấy quán cafe sân vườn chỗ đối diện Ngân Hàng Nhà Nước ngồi chơi , hoặc ghé mấy cafe vỉa hè Năng -Lâm - Giảng - Nhân ...
    Nhà Thờ Lớn rồi ra Lý Quốc Sư hay phố Nhà Thờ có 1 dãy quán ăn uống tấp nập đông vui
    qua Quốc Tử Giám thì ghé chợ Ngô SỸ Liên hay qua chè Cát Linh ...
    ra thăm hồ Tây hồ Trúc Bạch thì 1 loạt các khu vực ẩm thực & bar pub xung quanh hồ hoặc lên nóc Sofitel ngắm hồ ...
    chơi chợ Giời phố Huế chợ Hôm xong ghé Mai Hắc Đế - Bùi Thị Xuân ăn uống cafe ...
    ra quanh khu vực bốt Hàng Đậu cũng lắm thứ ăn linh tinh rồi có thể mua bánh phu-thê & bánh cốm về làm quà ...
    sát sạt Ô Quan Chưởng trước có 1 hàng lẩu lòng khá ngon , ko biết ai đã xơi thử chưa ?!

     
  10. susumommy

    susumommy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em thấy ngoài những điểm trên mà đi qua làng Cốm thì mới chuẩn. Nhìn thấy các bà, các chị gói cốm xanh non đã cảm thấy thú vị lắm rồi
     
  11. thao369

    thao369 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Cố gắng ra Hà Nội một lần để biết với người ta nhiều cảnh đẹp quá :h::h::h:
     
  12. Đỗ Hân

    Đỗ Hân Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    lưu lại để dành
     
  13. Na_xanh

    Na_xanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Thu Hà Nội là đẹp số 1 luôn :h:
     
  14. Chess For Kids

    Chess For Kids Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Đẹp quá! Toàn những chỗ đẹp của HN. Các bạn có thể qua các siêu thị lớn, cũng có rất nhiều điểm lí thú
     
  15. thaokunsq

    thaokunsq Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    hà nội ngày thu thật tuyệt với chiều thu mà ra hồ gươm đi dạo thì tuyệt với quá ạ
     
  16. Phương COSMETIC

    Phương COSMETIC Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    luôn hy vọng có đủ đk để đi ạ
     
  17. IndianSummer157

    IndianSummer157 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Hà Nội mới mở phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào cuối tuần, đi dạo quanh hồ trong tiết thu này thiệt dễ chịu
     

Chia sẻ trang này