Hiiii, hôm nào off thì ngồi cạnh nhau nhé, hôm nào hội nỳ họp đều buôn tá lả các loại chuyện, hiii, vui và giảm stress nhiều.
Dạ, lúc nào có ọp ẹp, các bác thả cái ngày giờ địa chỉ vào cái cầm chưn của em phát ná! Em để ở link 10 số đới
Tớ vừa đi làm vài cốc với chồng ở đầu ngõ...Trời mát, gió lộng, bia lạnh và mực nướng....Mỗi tội ko được yên tâm vì con đang ngủ một mình ở nhà. nên chốc một lại phải về ngó....Hôm nay có ai đi uống bia ko???
lặng lẽ là lặng lẽ dư lào....nói chiện ác chứ nị....Hội này thỉnh thoảng còn đi Karaoke nữa nên ko phải ngồi im đâu...Hội này đang phấn đấu thắng Hội Sì gòn. Họ off nhiều quá. Mà mỗi lần off lại còn đông nữa chứ. Hội này off kỷ lục mới lên tới 11 người.... Lần off tới là thứ 6 tuần sau. Off bia hơi cho nó mát.... Thế dưng mà mai là thứ 6, tớ lại đi uống....có ai đi không nà??? Mà đi là phải uống nhá. Moclam cố lên.....để còn lên chân chứ....Moclam là 1 tấm gương tiêu biểu của những mem ko biết uống lắm nhưng rất có tinh thần phấn đấu....Vui là chính mà say là phụ
Chài ! khó tính chế ? tớ làm mấy cái việc về ảnh , chụp ảnh , in ảnh , tk ......... Lại phải thức đêm để nghĩ từ gì thay từ " Choác " roài Gửi xe ôm nhé mà giờ này kiếm đâu ra bây giờ ?
Thời gian ? địa điểm ? cần mang bao nhiu xiền ? được uống mấy " choác " ( xin lỗi vì chưa nghĩ ra từ khác , xin phép dùng tạm mai đổi )
Uhm ! Chủ nhà im lặng thế này nguy hiểm lắm lặng im chút coi sao đã , không lại sút bụp cái vào mông bắn vèo cái ra khỏi cửa thì chết