uh, nghe cái HN 2 nó cứ " đểu đểu" , nghe Hà Tây còn có sự hùng dugnx của cả Tỉnh, giờ thì mất tiêu! Chào đón em vào nhà nhe!
Mẹ này chưa chi đã giành chức rồi. Em làm dâu HT cho em tham gia với, em SN 84 ạ. HIện e ở huyện chương Mỹ, HT cũ ạ.
Có cả hội Hà Tây cơ àh. cho em(chị,có phải cháu nữa ko nhể? hehee) tham gia với. EM ở Hoài Đức Hà Tây, lấy chồng về Đang PHượng hà Tây.... àh quên: Tuổi con gà ạh
e cũng Hà Tây vào điểm danh đây, mà k hiểu ai nghĩ ra cái tên Hà nội 2 nhỉ, e chỉ mong ước đc trở về Hà tây thôi, nghe nó đểu đểu thế nào ấy, k biết có phải xuất phát từ cái đài truyền hình nó mất cái logo nhà mình mà thay vào đó là logo HN và số 2 k nữa. E chỉ thấy đc một cái lợi là gọi điện về nhà rẻ hơn xưa. chấm hết. Có gì cho e đăng ký với. Ah, cả nhà e ai hỏi ở đâu đều bảo ở Hà Tây hết, k ai thèm nhận cái HN2 làm gì. Cú.
Em cám ơn chị, tiện cho em hỏi thêm, làm thế nào để tên của em, em cho số điện thoại vào được hả chị?
Đúng vậy, như điên ấy, lại Hà nội 2..... Em ko phải HT gốc nhưng nghe gọi kiểu đó cũng điên. Chán chẳng buồn bình luận. E còn lại bị móc mỉa là: úi giời, giờ thành gái thủ đô rồi....... Nói thật với các bác chứ: Chả dám nhận ...chẹp chẹp artyman:
uh, nói thật à các ông Chính Phủ làm theo Kế hoạch của cácôgn ý, chứ người dân thì buồn nhiều hơn vui. Thủ tục hành chính cũng rắc rối hơn,!
Kính chào các bác Hà Tây yêu dấu nhà mình! Em là gái Hà Tây chính gốc đây ạ, em sinh ra và lớn lên tại Mỹ Đức. Đúng là từ ngày sát nhập Hà Nội chị em ta thấy buồn và trạnh lòng, nhất là Hà Đông - 1 thị xã lớn như vậy bị đổi thành Quận.....quá buồn các bác nhỉ. Em sinh năm 83, rất vui đc làm 888 cùng các chị.
Em thì thường 1 tháng về quê 1 lần, lúc nào bận thì hơn 1 tháng mới về được các chị ạ. Lấy chồng xa vất vả thật, nhiều lúc ngày lễ tết muốn về tụ tập bạn bè mà xa xôi lại bận việc nên khó mà về đc.
nhà mình thì 2VC đều ở Ừng Hòa nhưng cũng chỉ tháng mới về 1 lần, có con cái đi lại cũng ngại, đi xe máy thì mệt, đi oto thì đông đúc quá!