Chỗ quê nhà bạn tớ sang mấy làn!! Vì có mấy đứa bạn học cấp 3 bên ấy!! Bên ấy làm gì mà nghèo lắm?? Cũng thấy khá đấy chứ!!
Cả nhà chủ nhật không thấy ai OL nhỉ?? Chắc hội đồng hương Hà Tây có mỗi mẹ Đạt là xa nhất thôi!! Tận Tây Bắc!! hu hu...
Vậy ạ, Hồng Sơn thì trước đây em học Mỹ Đức B cũng có bạn ở Hồng Sơn chị ạ. Phú Xuyên thì là quê đẻ của bà nội em, Bố em hay xuống đấy lắm còn bọn em thì mới đc xuống có mỗi 1 lần thôi ạ. Chị sinh năm bao nhiêu ạ
Chị học khóa 82, nhưng sinh năm 81, em hình như 83?? 83 thì bạn của em trai chị cũng học MĐB nhiều lắm!! Toàn làng chị, làng Đặng ấy!! Chị học ở MĐA cơ!! Khóa chuyên ban thử nghiệm cuối cùng ấy! add nick chị vào lúc nào rỗi chat nha!! Dang_ly_hau1 chị tên Lý.
Đúng rồi, hình như có một thằng Thế, nhưng Hùng thì mình không nhớ lắm. Tớ nhớ có cả thằng Kiều Văn Minh, thằng Thông Minh, còn mấy đứa nữa nhưng không nhớ lắm, và cũng không biết bọn nó học lớp A mấy nữa. Tớ còn quen cả Hương nhà ông Thế, Huyền, Thu,... nói chung cũng nhiều lắm. Cũng không nhớ nổi hết.
Mẹ này sao lại lạc lên Tây Bắc vậy. Nhà mình cũng ở Tây Bắc đây, nhưng ở Hòa Bình cơ. Bây giờ về Hà Lội rồi. Hì, nhìn nick của hầu hết mọi người thì quen quá nhưng lại chưa gặp mặt ai bao giờ, trừ mẹ Hanhfood (cùng mem hội Dê mà). Hôm nào hội Hà Tây cũ off phát đê, bà con ơi.
Hic hic.. nhà em Lai Châu cơ!! Lạc do ngày xưa thích đi xa!! Hu hu.. giờ quay về không được nữa!! Hu hu...