Thông tin: Hai lần kinh doanh thất bại, tối nay tôi phải ăn mì gói

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi philaomientrung1, 5/6/2015.

  1. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    823
    Cảm ơn bác đã chia sẻ những kinh nghiệm quý giá.
    Em thì có thêm suy nghĩ, đã làm kinh doanh thì ai cũng phải biết cách chơi,chỉ có điều nên tin ai và dùng ai mà thôi
     
    Đang tải...


  2. nhunglyna

    nhunglyna Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    "Thất bại là mẹ của thành công"!
    Em nghĩ rằng đã dám làm thì phải dám chịu, khi anh tự làm như vậy thì đã tự tích lũy cho mình một số kinh nghiệm kha khá rồi. Thành công chỉ bị trì hoãn thôi.
     
  3. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,682
    Đã được thích:
    2,505
    Điểm thành tích:
    863
    kinh doanh ko thất bại, làm sao có kinh nghiệm để thành công
     
  4. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Em nghĩ đây chỉ là câu chuyện ở trên báo, đã được nhà báo tô vẽ thêm. Tuy nhiên, đúng là làm việc gì cũng phải có trách nhiệm, có tâm huyết, tích cực. Chính vì nhiều người nghĩ làm tạm thời nên họ chẳng bao giờ phát triển được, nếu đi làm thuê thì không thăng tiến, nếu làm riêng thì cũng khó mà thành công!
     
    RiverSea143 thích bài này.
  5. khicon2004

    khicon2004 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/7/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    mình nghĩ bạn nên xin 1 công việc có lương để giải quyết khó khăn tạm thời đi, có cơm ăn thì mới nghĩ được hướng kinh doanh khác chứ, còn ko lúc nào cũng lo lắng cho từng bữa ăn mà thôi, thay vì ngồi than vãn thì bạn hãy hành động đi. chúc bạn thành công
     
  6. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Cái góc độ mình nói ko phải là đứng ở góc độ DN để nói đâu, nếu mình đứng góc độ đó để nói thì...lại tầm thường quá. Mình đứng hẳn góc độ khác để nói cơ.

    Ví dụ: Một người mơ ước làm cái X gì đó nhưng hiện thời chưa đạt được, và họ đi làm 1 cái gì đó để tạm bợ. Giờ mình ko nói là đi làm thuê nữa, giả sử đi làm xe ôm đi. Đừng nghĩ đi làm xe ôm là làm tạm bợ mà ko có tâm với khách hàng, với người đi xe mà lấy giá thật đắt, lừa khách lạ đi đường vòng xa để lấy được nhiều tiền. Dù làm công việc gì (xe ôm, vá xe, rửa bát,...) thì cũng cần phải làm có trách nhiệm, có tâm với khách hàng, với người trả tiền cho mình.

    Ý mình ở đây là dù cho làm công việc gì thì một khi đã sống và làm việc cần phải có trách nhiệm, có tâm với việc đó và những người liên quan. Sau này, dù là 1 người bạn cũ, 1 ông sếp cũ hay thậm chí là 1 khách quen đi xe ôm cũ thôi họ cũng giúp lại bạn. Với lại, luyện tâm, cái trách nhiệm là ko phải tới lúc tôi đi làm kinh doanh riêng thì tôi mới cần cái tâm, cái trách nhiệm mà phải có với bất cứ việc gì dù nhỏ đến mấy.

    Hôm rồi mình ngồi trà đá (lại là chuyện ở quán trà đá), mình để ý 1 em sinh viên trường luật làm việc cực chăm chỉ, lau bàn ghế sạch sẽ, rửa cốc chén sạch ko khác gì rửa cốc chén ở nhà. Đưa trà cho khách thì đưa 2 tay, thanh toán tiền thừa thì cũng đưa 2 tay, nói cám ơn,... nói chung là ko thể chê vào đâu được. Nói thật chứ vì em ý học trường luật và cũng kể là sau này muốn làm luật sư, chứ ko mình cũng thèm muốn mời em đó về làm việc lắm.

    Những người họ làm tốt, làm trách nhiệm, tinh thần vui vẻ, tâm tính thật thà chất phác,...thì ở đâu ai cũng quý, và thường những người này sau này khi làm gì cũng được... "quý nhân phù trợ".

    Đó mới là ý của mình nói, chứ ko phải cái ý ông chủ thích nhân viên làm trách nhiệm đâu, nghĩ thế thì tầm thường quá!
     
    Sửa lần cuối: 9/6/2015
  7. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Capro nói đúng ý của mình đó, có những bạn ở công ty mình dù đã nghỉ làm rồi, nhưng nói thật mình luôn nhớ tới các bạn ấy với lòng quý trọng vô cùng. Bởi bạn ấy trước khi ra đi làm rất tròn trách nhiệm, thậm trí còn nói: trước khi em nghỉ em phải hoàn thành công trình này cho công ty mới yên tâm và đỡ áy náy khi nghỉ. Nói thật, mãi mãi sau này mình vẫn quý bạn ấy và những người như thế mình chẳng tiếc điều gì để giúp họ cả (nếu họ cần tới mình).
     
    Capro thích bài này.
  8. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Đồng cảm với bạn về điều này. Đến giờ ai nói với mình là làm partner, cùng làm,... là mình hoảng rồi. Thường chỉ nói: Có ra trà đá nói chuyện chơi cho vui thì ra. Khi nào có mối nào giới thiệu cho anh, còn ko thì cứ chơi vui vẻ thôi.
     
    Capro thích bài này.
  9. mlle.dorothy

    mlle.dorothy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    3 điều quá quá đúng .Đúng đến nỗi dù đang tự chủ tài chính và độc lập hoàn toàn như mình còn phải lưu lại. Còn anh ạ, nếu đã đi đc 1quảng đg, nếm trải ngọt bùi cay đắng thì cứ tiếp tục thôi. Ng thành công luôn luôn là người có nhiều thất bại mà ;)
     
  10. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Bài này là bài trên báo thôi bạn ạ, hình như ko phải là tác giả topic nên chúng mình chỉ là chia sẻ các quan điểm về bài báo thôi.

    Thực ra cái câu "tối nay phải ăn mỳ gói" là cách viết của dân làm báo mạng thôi. Vì chẳng cần tới chết đói, hay bị thất bại thì đầy người cũng vẫn đang ăn mỳ gói có sao đâu. Trưa nay tôi cũng chán ăn cơm, cũng vừa làm bát mỳ gói xong (nhưng với một đống sườn, he he). Nên chuyện ăn mỳ gói chẳng liên quan gì tới kinh doanh thất bại cả.
     
    Sửa lần cuối: 9/6/2015
  11. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,298
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cũng từng mắc và thực sự là xương máu
     
  12. RiverSea143

    RiverSea143 VNUNI - Tư vấn chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    183
    Mình cũng từng viết một số vấn đề khi tìm người công sự (hợp tác) ở bài viết này. Bạn có chia sẻ gì thêm ko?
     
  13. Capro

    Capro Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    63
    Em cũng đồng cảm với bác. Có khi chẳng phải tin nhầm người, hai người tốt đàng hoàng mà còn hiểu lầm, trở mặt với nhau. Thà không hợp tác thì còn là bạn, hợp tác rồi, chẳng còn bạn bè gì nữa...
     
    RiverSea143 thích bài này.
  14. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Thất bại là bạn của thành công. Không được cái này ta sẽ được cái khác.
     

Chia sẻ trang này