Em mừng quá!Hôm qua chậm kinh 2 ngày em sốt ruột quá nên mua que thử ngay.Mặc dù vạch thứ 2 chưa rõ ràng lắm nhưng Em thấy rõ là 2v rồi.Đợi vài ngày nữa là siêu âm đầu dò thôi các mẹ nhỉ?Nhưng Em chỉ hơi lo hôm trước cách đây mấy ngày bên nhà chồng em có người mất 2 vc em đi xe máy từ HP về Nam Định,đoạn đường ở quê xấu quá nhiều ổ gà..Mong là con yêu không sao.
Chúc mừng chị ... nhớ cẩn thận trong thời gian đầu nha .... rồi thời gian nhanh chóng qua thì các Mẹ trên này được nghe chị thông báo là gái hay trai liền ... xin chúc mừng
Chúc mừng chị nhé................Vui quá chị nhỉ ? Chị đã mong chờ bé bao nhiêu rồi còn gì. Chúc chị và bé luôn khoẻ mạnh và bình an nhé. Em cũng giống chị nên rất mong điều may mắn,tốt lành đến với chị.Chị gữi sức khoẻ chị nhé.
Chúc mừng ST-Lu nhé , mình nghĩ là không sao sao đâu vì khi mình có mang bé Heo mà chưa biết cũng đi xe máy đường xấu nhưng rồi cũng 2 vạch rõ ràng . Chúc mừng lần nữa , chúc 2 mẹ con khỏe
Các mẹ ơi,hôm nay em thấy cứ đau bụng âm ỉ nên đi khám xem có sao không.Kết luận chưa có thai trong tử cung,bác sỹ hẹn 5 ngày sau đến khám lại.Vậy có lo không các mẹ?Lúc nào thì biết thai đã vào tử cung rồi?Nếu thai ngoài tử cung thì sẽ phải làm gì?Em mong tin các mẹ nhiều.Em đang lo lắm em bé trước đây đã không mẹ tròn con vuông rồi....
Như tớ được biết, đau bụng âm ỉ là chuyện bình thường khi mang thai thôi Trừ khi bụng đau như cắt, nước mắt đầm đia (công với chỗ kín ra máu) thì mới nguy hiểm Còn tính từ hôm đó đến giờ cũng gần 2 tuần rồi. Tớ nghĩ bà nó không sao đâu Chúc bà nó sớm có nhiều tin vui......... he he
đúng rồi , nói chính xác lắm , lúc có thai thường cảm thấy đau âm ỉ . mẹ nó mới chậm kinh 1tuần thôi , thì cũng có thể thai chưa vào buồng tử cung kịp ... chưa vội lo . coi chừng các triệu chứng như Feelingyes nói đó , với lại có khi không ra huyết mà ra dịch nhớt màu hống , người ta nói là có màu như máu cá , đau bung dữ dội có thể xĩu ( ngất) ,,,, là vào viện ngay . Nhưng mà đừng lo , rối thai sẽ vào tử cung thuiiiiiiiiiiiiii ..... Chúc 2 mẹ con khoeeeẻ
Mẹ nó ơi , lâu quá không nghe tin mẹ nó , tình hình thai thế nào , có nghén nhiều không , mẹ nó khỏe chứ , ăn uống tốt nhé , ráng giữ gìn sức khỏe nhé ... có gì vui báo cho chị em với nhé , chừng nào biết hoàng tử hay công chúa thì po st lên nheee , nhớ mẹ nó lắm hihihi
Topic này vui quá! Mình 2 nhóc rồi mà mỗi lần nghĩ đến lúc thử thấy 2v vẫn thấy vui, hihi. Chúc mừng bạn chủ topic nhé!
Em ơi thai thường là 7 tuần thì vào tử cung đứa đầu chị hơn 7 tuần mới vào tử cung đấy , còn khi có thai mà đau lâm râm bụng dưới là chuyện có thể sảy ra vì khi thai bám vào tử cung gay đau , nếu khi nào vừa đau vừa ra máu thì phải đi khám ngay em ạ ,còn đau như thế thì nhiều mẹ đau lắm. Đứa em chồng chị cũng bị đau bụng đi khám mới bít có thai đấy . Chúc mẹ con em khỏe .