Hai vợ chồng dũng cảm bắt cướp Chị Hiền bị thương nhưng cố giữ chặt đuôi xe của bọn cướp. Cố thoát thân, bọn chúng rồ ga kéo lê chị một đoạn dài trên đường. Chị Phạm Thị Hiền (33 tuổi, thợ may) cùng chồng là anh Nguyễn Hữu Thanh trên đường đến Công viên Thanh Quảng (đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa) thì nghe tiếng tri hô bắt cướp. Quay đầu lại, anh Thanh phát hiện 2 người đeo khẩu trang kín mặt, điều khiển xe với tốc độ lớn. Xác định đây là bọn cướp đang tìm cách thoát thân, anh Thanh quay xe ngang đường khiến bị chúng đâm thẳng vào xe anh. Anh Thanh bị xe đè nằm bất động, còn chị Hiền cố gắng giữ chặt đuôi xe của bọn cướp... Sau khi bị chúng kéo lê, chị dùng hết sức kéo mạnh làm 2 tên cướp ngã xuống đường. Được quần chúng hỗ trợ kịp thời, 2 tên đều bị bắt. Tại Công an phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, chúng khai tên Vũ Văn Hà và Trần Thế Viên (cùng tại huyện Tĩnh Gia). Tối 11/12, chúng rủ nhau đi giật túi xách của người đi đường. Hà nhặt một vỏ chai thuỷ tinh, Viên nhặt đá bỏ vào túi, đề phòng nạn nhân đuổi theo thì chống trả lại. Khi đến đường Lê Hoàn, Hà phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy, người ngồi sau ôm một túi xách, nên đi xe áp sát, dùng tay trái giật được túi xách. Đi được một đoạn, bọn chúng phát hiện chị Đồng Thị Kim Thoa điều khiển xe Nouvo, có treo túi xách ở tay lái bên trái. 2 tên tiếp tục giật túi và bị chị Thoa đuổi theo. Hà và Viên phóng xe hòng tẩu thoát thì bị vợ chồng chị Hiền cản đường. Khám xe của Hà và Viên, công an phát hiện 2 điện thoại di động, hơn 10 chứng minh thư và giấy phép lái xe - tài sản chúng đã cướp giật từ trước. (Theo Công An Nhân Dân)
Nếu có thật nhiều người dũng cảm như cặp vc này thì có lẽ xã hội đã yên ổn hơn...Nói vậy thôi chứ ngay bản thân mình cũng chưa làm được như vậy
Khâm phục 2 vợ chồng nhà này, nhưng nếu gặp tên cướp lăm lăm mã tấu trong tay chắc mình cũng chùn bước