Em chả dám cậy nhờ đâu ah!!! Chỉ tội sáng đã chốn giờ mãi gần trưa mới vác mặt tới nên chiều phải nghiêm chỉnh 5h mới dám đứng lên. Muốn về sớm với con lắm dưng mà sợ. Nghĩ đến cuối tháng lấy lương mà ](*,)
Trời ơi, 7 tháng mà chưa ngồi được hả? đáng lo thật đấy. Hay bà cho nó mum thêm váng sữa xem. Tôi thấy mấy chị em trong công ty đêu cho con mum cái đó đều thấy cứng cáp lắm. Tôi hay dùng loại của Nga Ngố ấy. 52k/vỉ 4 hộp. Tuần là mất toi hơn trăm. Tháng hai vợ chồng đi làm chỉ đủ tiền mua đồ ăn vặt, và đồ chơi cho nó. Không biết sau này có được chai rượu ngoại của thằng con rể không????
Ôi mới sáng sớm mà mắt đã díp lại rồi. Tối qua con gái mơ thấy ác mộng hay sao mà ngủ tí lại chồm dậy khóc nức nở. Hay vẫn do sốt nhỉ cả nhà. Nó cứ sốt mãi mấy hôm nay mà chả thấy thuyên giảm gì cả. Mắt vẫn cứ toét nhèm. Kể bệnh con mà đau cả lòng
Mình cho con ăn sữa chua pháp thui chứ cái váng sữa ở siêu thị linh đàm không có đề cho con mấy tháng thì ăn được. Mình có cho con ăn cả fomai rui nhưng chỉ thấy chị ta gặm lấy gặm để mọi thứ, mà ức cái là cứ có cái gì mới thì chơi còn đồ cũ đã gặm vài lần là không thèm ngó ngàng đến, tốn đồ chơi quá...
Con bé nhà tui chỉ mới nhổm được người lên thui chứ chưa ngồi được, đỡ ngồi thì được mà thả tay ra là nằm xuống luôn. Con bé nhà bà chưa hết sốt à, cho nó uống thuốc hạ sốt đi để sốt lâu quá diệt hết hồng cầu hại lắm. Mang đi khám bác sỹ đi. Chúc bé mau khỏi nhé!
Toàn dùng hạ sốt thôi bà ah Hôm trước đi khám nhưng chả thấy bệnh gì. Lo quá, không hiểu có phải do mọc răng hàm không nữa. Có khi chiều mai lại cho đi khám tiếp vậy. Nó sốt đêm vã mồ hôi như tắm. Mẹ ngủ gà ngủ vịt để lau, mệt bã cả người. Mỗi lần con ốm đau thì vất hơn hơn "nô lệ". Chồng chỉ được cái lăng xăng bên ngoài, bế nó không theo mới đau.
Ah, mà váng sữa thì 6 tháng là mum tốt rồi, bà cho ăn 1,2 tháng xem tình hình thế nào. Trẻ con đứa nào chả ham cái mới nới cái cũ. Con này nhà tôi 7 tháng bế ra đường qua hàng đồ chơi là đã biết chỉ tay đòi mua rồi. Nhiều khi dã man, nó đòi ko mua kẻo sợ nó sau này quen nết đòi gì đc nấy. Giờ thì ác liệt lắm rồi.
May quá nhà tui không cho đi ra hàng quán nên không biết đòi chứ ko sau này chắc mẹ phải đổi nghề buôn đồ chơi mất thui. Vậy là ăn được váng sữa rùi hả, mai lại đổi sữa chua sang váng sữa vậy. Mà bà có cho bé nhà bà ăn bột dinh dưỡng của Hipp chưa? Tui thỉnh thoảng cho ăn nhưng không biết có bổ béo gì không nhỉ?
Nhà tui chả thế à, con bé mà ốm là chỉ có đòi bế ti thui, đêm mà sốt là phải bế cả đêm chứ bố với bà vẫn đi ngủ. Mà bà thử cho viên đút đít xem có cắt sốt được ko? Tốt nhất là đưa đi khám cho chắc ăn.
Uh, lượn đi. Buổi trưa chắc cả nhà cũng ngủ nghỉ cả nên chả có gì phải báo cáo đâu. Yên tâm mà đi nhá.
Bà Oanh không đi off ẹp hả mà còn ở đây, tôi vừa ở ngoài đó về, gặp các bà ấy được có 1 tẹo, chưa kịp ăn hichic.........
Tui chang di Được, lúc ý Bà Liên gọi, đang định đứng dậy thì bị sếp sang tóm đến tận 12h30 mới được n ghỉ thế là tui chảng đi nữa
cún con nhà bà thế nào rùi, được mấy kg rùi, cún con nhà tôi 15 này là được 9 tháng rùi mà không muốn cho lên cân nữa hichic......dạo này đình công không ăn bột nữa cơ chán..........
Con bà Hạnh được mấy cân rùi mà đình công...Chẳng bù cho nhà này cả tháng chẳng lên được lạng nào ốm lăn ốm lóc . Mọi người họp có đông vui không? Ủa nghe bảo thứ 7 mừ, bộ các bà không phải đi lảm hả? Nhà này cũng thích vui lắm nhưng đang phải đi làm đành chịu.
hichic......8 tháng được 7.5kg, sắp 9 tháng rùi không dám cân, bà Lý toét về hôm nay nên các bà ấy off luôn, cũng được khoảng 10 bà, đó là luc tôi về