Hôm nay em nói chuyện với thằng bạn cấp 3 xong tự dưng thấy buồn thế. Cứ tưởng mình đã buồn: Vợ chồng ly hôn, 1 mình nuôi con nhỏ, thuê nhà ở Hà Nội, bố mẹ đẻ ốm đau, nợ nần. Tường thế đã là buồn lắm. Thằng bạn học cùng cấp 3, lấy vợ xong, bố mẹ vợ mua cho 2 vợ chồng cái nhà 2 tỉ. Nhưng lấy nhau 2 năm rồi không có con. Đi khám thì vợ bị vô sinh. Tiền chạy chữa tốn nhiều nhà vợ lo tất (vì nhà nó cũng ko có). Nó than buồn, vì mình không lo được tiền chạy chữa cho vợ, than khổ vì cả nhà, cả họ giục sinh con, mà vợ nó thì vô sinh chưa biết chừng nào chữa được. Ngẫm ra, giữa 2 người, không biết nỗi buồn khổ của ai lớn hơn. Người khác nhìn vào cứ tưởng đâu hạnh phúc, đủ đầy. Mà thực sự lại là thiếu thốn vô biên.
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có những nỗi khổ riêng của mình. haizz. Cuộc sống lắm lúc nó thật mệt nhọc.
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước Cuộc sống muôn màu muôn vẻ nhìn ngoài không đánh giá được đâu các mẹ ah.Nhà nào cũng có cảnh của nhà đó.Thôi chị em phụ nữ mình cố gắng lên.
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước Đúng là cuộc sống có muôn vàn sắc màu! Nhìn họ cười cười nói nói mà biết đâu trong lòng họ cũng đang dậy sóng! Đành chấp nhận và cố gắng hết mình thôi, chủ top ơi!
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước Người khác nhìn vào cứ tưởng đâu hạnh phúc, đủ đầy. Mà thực sự lại là thiếu thốn vô biên. chỉ có mình mới biết thui bạn ạ
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước Mẹ nó nói đúng đấy, có thể mình thấy mình khổ, nhưng ngẫm lại còn thấy nhiều người khổ hơn mình nhiều. Có lần vợ chồng mình đi ăn cơm cùng với bạn chồng mình, vc anh ấy cưới trước vc mình mà giờ mình có 2 đứa, còn anh đấy thì chưa có gì, chả biết do đâu, nhưng khi nghe anh ấy nói: Có những ước mơ mà đối với người khác thật bình dị, đơn giản, quá dễ thực hiện nhưng mà với một số người thì sao khó khăn đến thế. Mình nghe thấy thế mà cũng thấy buồn lây cho vc anh ấy
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước đúng là mỗi người mỗi cảnh, chả ai có nỗi buồn nỗi khổ nào giống nhau cả, phải cố gắng thôi chủ top ạ
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước Đúng mn ạ, có nhiều cái ng khác có rất dễ nhưng với ng khác nữa lại khó vô cùng. Như có những ng bỏ con đi k hết, có ng thì khó khăn cũng chưa có con. Bởi thế, nên trân trọng những gì đang có, những gì đã đến với mình.
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước Cuộc sống đúng là muôn vàn cái khổ, người khổ vì tiền, người khổ vì bệnh tật, người khổ vì chuyện tình cam, người nội tâm. Thế nên hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực để sống thôi, không có con thì có thể xin con nuôi cũng được mà, miễn mình yêu thương nó như con mình thì cảm giác làm bố làm mẹ vẫn tràn trề thôi
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ. ông trời ko cho ai hoàn hảo cả. trong mỗi gia đình đều tồn tại những khúc mắc khó khăn bất hạnh có thể người ngoài ko nhìn thấy. nếu nói về nỗi khổ của cuộc đời thì nhiều lắm. thôi cũng đừng mong giàu quá, giỏi quá làm j. cầu cho đc chữ bình thôi
Ðề: Hạnh phúc - khổ đau, sướng - khổ, giàu - nghèo ở đời thật khó nói trước cuộc sống mà , tự cảm thấy may mắn hơn nhiều người rồi các mẹ à