Một chiếc điện thoại đắt tiền, 70% chức năng là không dùng đến; Một biệt thự xa hoa, 70% diện tích là không được sử dụng; Một trường đại học; 70% kiến thức của giáo sư là sinh viên không cần. Đời người cũng vậy, trong 10 phần thì chỉ có tìm kiếm niềm vui trong 3 phần, 7 phần còn lại chính là phải bỏ qua, phải quên đi, phải buông xuống. Hãy sống thật đơn giản để tận hưởng 3 phần thuộc về mình! http://bit.ly/dinhnghiahanhphuc
Sau này hết dịch, chúng ta rồi sẽ khác. Sẽ thản nhiên hơn trước những được mất, sẽ chấp nhận hơn với những thiệt thòi ... Và sẽ nhớ rất nhiều những gì ta đã trải qua trong mùa dịch bệnh này!!! Xin cám ơn tất cả những khó khăn, những hỉ nộ ái ố ngoài kia xung quanh ta ...