Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch Mẹ nó ơi, đâu rồi mẹ nó, đi thanh toán hết bao nhiu mà ko thấy lên tiếng vậy? .....Đ
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch Thế chị cho em hỏi chút ạ. Em đăng ký bảo hiểm ý tế ở bệnh viện y học cổ truyền - Bộ công an ạ, em dự định sinh ở quê Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy - Thái Bình ạ, thì em có cần phải làm chuyển viện không ạ.
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch Chúc mừng mẹ nó nhé. Mình đẻ lần 1 là đẻ thường đúng là đau khủng khiếp thật. bị rạch nhiều, đi lại khó khăn. Nhưng lần sau mình vẫn sẽ đẻ thường.
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch E cũng sắp sinh, E đang chờ tin các chị up về viện phí, và các khoản khác fai chi khi vào PSHN ạ! E có BHYT ở bệnh viện 103 ạ. có chị nào giống e thì cho e ít kinh nghiệm nhé!
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch Mẹ nó ơi thế tổng tất tật tật cái vụ đi sinh ở PSHN (cả bồi dưỡng BS) là bao nhiêu vậy? Mẹ nó có bảo hiểm ko? Trái tuyến hay ko trái tuyến? Được trừ bảo hiểm bao nhiêu vậy mẹ nó?
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch chúc mừng mẹ nó đã mẹ tròn con vuông nhé, đúng là sinh mổ thì đỡ đau hơn đó, m sinh thường thấy kinh khủng quá
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch em bồi dưỡng bác sĩ 3tr, lồng kính cho tẹt 1tr, viện phí 950k, tổng là gần 5tr. e bảo hiểm đúng tuyến, dc chi trả 80%, mình phải đóng 20%. khoản bồi dưỡng bsi e nghĩ là tùy tâm vì e hỏi mấy mẹ trong phòng, các mẹ ấy còn chẳng cảm ơn bsi đồng nào ý ạ
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch hi hi. giờ e moi để ý. e mua đồ sơ sinh của metomcat. lúc e mang đồ lên, mọi ng ở phòng khen lắm ạ. có 1 mẹ cùng phòng cũng sắp sinh nên đã xin số mẹ nó để lấy đồ đấy. e nghỉ sinh rùi nên ko bit mẹ ấy lấy chưa
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch Em cũng sinh ở PSHN đây, vào tháng 9 năm ngoái. Em cũng sinh mổ. Tiền bồi dưỡng kíp mổ là 2 triệu 300k, tiền tắm bé và vs cho mẹ mỗi lần 20k, viện phí khoảng 1,2 triệu (em không nhớ con số lẻ ạ). Em phải nằm ở phòng chờ sinh mất 3 ngày rồi mới mổ, lúc em nhập viện mở 2 phân, sang ngày thứ 3 cũng vẫn 2 phân(em được truyền thuốc giữ thai đấy ạ vì thai em chưa được 36 tuần, bs bảo giữ thêm được ngày nào tốt ngày đó) đến lúc thấy tim thai nhanh bs mới chỉ định mổ. Hix. Em phải chạy moniter mấy lần (khoản này không được BHYT chi trả) nên viện phí tốn kém hơn chủ top. Mới đó mà giờ con em được 8 tháng, 9kg rồi. Nhanh thật
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch chúc mừng mẹ nó nhé, mình cũng được 28 tuần rùi, đang không bit đăng ký đẻ ở đâu đây...tập 1 mình sinh mổ rùi thấy nhẹ nhàng lắm (mình mổ ở Viện sản HN), không đau đớn gì cả, thoải mái vô cùng nhưng thấy đứa bạn mình đẻ mổ lần 2 sẽ đau hơn nhìu đấy nên mình cũng run vì nếu được như tập 1 thì sứong quá..
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch Cảm ơn chủ top đã chia sẻ rất chi tiết! Chúc 2 mẹ con bạn luôn khỏe, vui!
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch đẻ mổ công nhận sướng thật mẹ nó ạ. các mẹ khác thì e ko biết còn e khi hết thuốc tê rùi cũng ko đau đớn mấy. tiếc mỗi khoản là ko dc đẻ nhiều thôi. trc thì xác định đẻ 3 đứa cho vui cửa vui nhà, nhưng mổ thế này rùi thì ko dám nghĩ đến chuyện đẻ đứa thứ 3 luôn mẹ nó ạ. giả sử mà toàn hotgirl thì cũng đành chịu.
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch chúc mừng mẹ tẹt nhé, m đính chính lại là mặc dù đẻ mổ đỡ đau hơn đẻ thường nhưng sẽ để lại hậu quả lâu hơn nhiều ạ, với lại đẻ mổ sau mấy năm mới lại sinh tiếp dc, nếu mẹ nào mà nhỡ kế hoạch chỉ có nước bỏ con thôi ạ. Đẻ thường nếu bạn tiêm mũi đẻ ko đau thì sẽ giảm dc đau đớn cho các mẹ rất nhiều (bản thân m đã tiêm), thứ nữa là đẻ thường các mẹ dc gặp con ngay sau khi đẻ còn đẻ mổ p chờ, đẻ thường chỉ đau khoảng 2 ngày còn đẻ mổ có mẹ đau cả tháng.
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch hi vâng, e lần đầu đi đẻ nên ngơ ngơ thế đấy mẹ nó ạ. vào đẻ thì thấy lúc chờ đẻ thường đau quá, đi mổ thì thấy nhanh và ko đau mấy. hi hi. e chỉ tiếc là ko đẻ dc nhiều thôi, nhà cửa ko đông vui. chán. hi hi
Ðề: Hành trình đi sinh của mẹ ếch mẹ bé ơi.nằm phòng bình thường ở PSHN thì có điều hoà k ạ ? hay mỗi dịch vụ có thôi