Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Mẹ trải qua những ngày thực sự bận rộn, bận rộn nên chẳng viết được gì cho ku Kem. Đang là giai đoạn nước rút làm FC để có thể dạy con về thế giới xung quanh, hi vọng con trai sẽ hợp tác để 2 mẹ con có những tháng ngày bên nhau thật vui vẻ. Cùng bắt đầu những ngày mới nào, nắm tay mẹ nhé, con trai.
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Mẹ bắt đầu dạy thẻ chữ cho Kem từ 28/5 và dạy thẻ hình cho con vào ngày 10/6. Hi vọng 2 mẹ con sẽ có những không gian thật vui vẻ bên nhau. Đây là 1 số thẻ hình. Con có vẻ khá là thích.
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Chị ngồi cắt dán đấy Cải xanh ạ. Cắt mỏi cả lưng. Mới hơn 400 tấm thôi, còn nhiều việc phải làm lắm ý.
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Kết bài hát ru của mẹ này! e mà hát ru chắc toàn hát mấy bài nhạc trẻ bjo thôi! hoặc là bật nhạc điện thoại cho con ngủ! he he
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Mua được cơ mà đắt hơn mẹ nó ạ. Tớ mua sách về rồi cắt hình ra, mất thời gian chút nhưng mà lại rẻ hơn he he. Tớ tranh thủ cắt được gì thì cắt, cái nào không cắt nổi thì đi in hoặc đi mua thôi.
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con Thẻ chữ của con trai mẹ đây, kỳ cạch viết mãi, không đẹp lắm nhưng ...hì hì, mẹ cũng cố gắng lắm rồi đấy nhé.
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con em chả biết hát ru gì cả các mẹ à? đang nghĩ tới viễn cảnh xa xôi sau này có con chắc để cho chồng ru =)))
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con He he, chồng tớ ru cũng hay lắm. Để kể chuyện chồng ru con nhé Bố ru thế này: 1. Gió mùa thu mẹ Quỳnh ru mà con không ngủ. Năm canh chày thức đủ vừa năm 2. Cái cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Ông ơi ông vớt tôi nào Tôi có Đồng nào tôi sẽ biếu ông Có biếu thì biếu tiền đô Không biếu tiền việt kẻo mà ông chê Bố ru mà mẹ nằm cười sặc nước luôn
Ðề: Hành trình khôn lớn cùng con oi hay wa me no lam tho tang con.minh thi ko biet viettho.hoc hoi me no.hihi